Thứ Hai, 28/09/2015, 05:25 (GMT+7)
.

Đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 28-9

Mời độc giả đón đọc Báo Ấp Bắc số ra ngày 28-9, với những thông tin nổi bật.

Những thông tin trên trang 1, 3: Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trường Trung học Gò Công - THPT Trương Định; Khắp nơi tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em nghèo; Mít tinh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ Quân sự TX. Gò Công đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (xem trang 2).

Về ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy hôm nay chắc chắn mọi người sẽ hết sức ngạc nhiên về sự đổi thay ở nơi đây. Những tuyến đường lầy lội năm xưa giờ đã được thay bằng những tuyến đường dal, những căn nhà dột nát được thay bằng những căn nhà khang trang... Bài học đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới (xem trang 4).

Kể từ khi ra đời và đi vào hoạt động, hoạt động của Trung tâm đã từng bước đi vào nền nếp, tuân thủ theo quy định của pháp luật, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường góp phần phát triển ngành Quản lý đất đai tại địa phương (xem trang 5).

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Cai Lậy vừa ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển TX. Cai Lậy. Phấn đấu xây dựng và phát triển đạt chuẩn đô thị loại III vào năm 2020 (xem trang 6).

Dựa vào vị trí thuận lợi, tỉnh Tiền Giang cần được định hướng tập trung mời gọi đầu tư đột phá vào một số lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh cao. Tiền Giang cần phát huy lợi thế về vị trí địa lý (xem trang 8).

Nhìn thấy cảnh 3 đứa trẻ thơ côi cút, bơ vơ sống trong căn chòi xiêu vẹo, rách nát, mưa tạt, gió lùa, thiếu thốn mọi thứ khiến ai cũng nao lòng. Tài sản có giá trị nhất của gia đình này là 1 công ruộng và chưa đầy 3 sào đất thổ quả, nay bị ông bà nội đã lấy lại và còn đâm đơn khởi kiện, nhờ ngành chức năng sang tên, chuyển bộ cho ông bà đứng tên chủ sở hữu. Nội ơi, sao nỡ tuyệt tình! (xem trang 9).

.
.
.