Thứ Hai, 21/02/2022, 15:40 (GMT+7)
.

Một hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ

Suốt những ngày qua, ông Huỳnh Văn Tăng chưa có được một giấc ngủ yên. Ông luôn trông ngóng cái mở mắt từ người vợ của mình là bà Lê Thị Loan (56 tuổi) khi trở về từ bệnh viện. Bên cạnh bà Loan đang trong cơn nguy kịch là đứa con trai bị bệnh tâm thần ngơ ngác nhìn mẹ. Hoàn cảnh quá đáng thương này ở khu phố 1, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

Sức khỏe bà Loan đang rất yếu.
Sức khỏe bà Loan đang rất yếu.

Gia đình ông Tăng - bà Loan luôn sống trong cảnh nghèo khó. Trước đây, khi còn khỏe mạnh, bà Loan tần tảo mua bán ngoài chợ; còn ông Tăng thì làm thuê, làm mướn, công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh. Bản thân ông Tăng cũng mang chứng bệnh Eczema (chàm).

Gần đây, khi làm việc nặng, ông còn bị tức ngực, đau lưng. Vợ chồng ông Tăng có 2 người con, trong đó có người con trai mắc bệnh tâm thần đã 6 năm. Còn bà Loan sau thời gian bị đau bụng, ăn uống kém, sụt cân, tiểu buốt ra máu… được ông Tăng đưa đến bệnh viện khám bệnh và bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư cổ tử cung phải phẫu thuật.

Ông Tăng xoay xở vay mượn tiền đưa bà Loan nhập viện điều trị. Tiền hết, nhưng bệnh tình bà Loan không thuyên giảm. Ông Tăng đành đưa vợ về uống thuốc Nam, đến nay căn bệnh ung thư quái ác mà bà Loan mắc phải đang trong giai đoạn cuối đã di căn. Hiện bà Loan đang nguy kịch, phải thở máy. Gia đình ông Tăng - bà Loan đang gặp rất nhiều khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng xã hội.

Mọi sự giúp đỡ xin vui lòng liên lạc ông Huỳnh Văn Tăng, khu phố 1, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang; số điện thoại ông Tăng 0368.306.238; hoặc Báo Ấp Bắc, số 289 đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; điện thoại 0273.3977.596; số tài khoản 6900201007428 - Agribank Tiền Giang (khi chuyển khoản xin vui lòng ghi tên cá nhân/đơn vị, địa chỉ, giúp trường hợp bà Lê Thị Loan).

KIỀU TƯỚC NGUYÊN

.
.
.