.
HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 135 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19-5-1890 - 19-5-2025)

Học tập theo Bác lặng thầm làm việc thiện

Cập nhật: 10:47, 16/05/2025 (GMT+7)

Thời gian qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Tiền Giang.

Nêu cao tinh thần tự giác học và làm theo Bác, nhiều chị em lặng lẽ làm những việc có ích cho đời, mà không muốn “lên báo” hoặc nêu tên vì cho rằng những việc đó bình thường thôi.

LO CHO PHỤ NỮ VÀ TRẺ EM

“Sống có trách nhiệm, cống hiến, vì lợi ích chung theo gương Bác Hồ” là phương châm mà chị Đào Thị Kim Nương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tân Hòa Tây (huyện Tân Phước) luôn hướng đến.

Chị Đào Thị Kim Nương là một trong những gương mặt nữ tiêu biểu được Hội LHPN tỉnh tuyên dương phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.
Chị Đào Thị Kim Nương là một trong những gương mặt nữ tiêu biểu được Hội LHPN tỉnh Tiền Giang tuyên dương phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025.

Trên cương vị Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Hòa Tây, chị Nương đã cùng Ban Chấp hành (BCH) Hội cụ thể hóa Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thành các nội dung để các chi hội thực hiện, cụ thể hóa từng nhiệm vụ được giao theo kế hoạch thi đua hằng năm sát với tình hình thực tế của địa phương, thành lập và duy trì các mô hình phù hợp với hội viên để ngày càng thu hút chị em tham gia vào tổ chức Hội. 

Cụ thể, chị Nương đã chỉ đạo tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa vai trò của hội viên phụ nữ trong việc làm theo gương Bác qua từng việc làm cụ thể như: Xây dựng và duy trì được 24 tổ tiết kiệm tại các ấp, với 678 hội viên, 7 tổ heo đất có 157 hội viên, 1 tổ “Ống tiền tiết kiệm 19-5” có 20 hội viên.

Với những việc làm trên, từ năm 2016 đến nay, xã đã vận động hỗ trợ, giúp đỡ cho hội viên phụ nữ từ nguồn vốn gửi tiết kiệm của chi, tổ hội hằng năm trên 5 tỷ đồng. Từ đó, đã hỗ trợ cho 900 lượt hội viên phụ nữ mượn với lãi suất thấp, giúp chị em chăn nuôi và buôn bán nhỏ để phát triển kinh tế, ổn định gia đình. 

Đồng thời, trong 10 năm qua, bản thân chị Nương vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà cho hộ gia đình gặp khó khăn về nhà ở, kinh phí gần 200 triệu đồng; vận động nhà hảo tâm, hội viên phụ nữ đóng góp hỗ trợ tặng được 2.025 phần quà, trị giá gần 700 triệu đồng; vận động chị em phụ nữ mua tặng thẻ Bảo hiểm y tế; vận động nhóm nhà hảo tâm trong và ngoài xã đóng góp kinh phí nhận “Mẹ đỡ đầu” 16 em mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; cùng BCH vận động nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí bắc mới 12 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã, với tổng kinh phí xây dựng trên 1,6 tỷ đồng. 

Hàng năm, nhân dịp sinh nhật Bác 19-5, Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20-10, chị đã chỉ đạo hội viên các tổ đập ống heo đất tặng cho 25 hội viên nghèo gặp khó khăn, với số tiền 5 triệu động (không hoàn lại).

Chị Nương chia sẻ: “Học Bác, tôi luôn gần gũi, quan tâm đến mọi người dân, nhất là phụ nữ và trẻ em. Tôi thường xuyên tranh thủ thời gian gặp gỡ, động viên chị em tích cực lao động, sản xuất, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. 

Qua học tập tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, tôi tâm đắc nhất ở đức tính gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, hết lòng hết sức phụng sự nhân dân, nên từ đó tôi luôn trau dồi cho mình về phẩm chất đạo đức, lối sống luôn gần gũi với mọi người dân, với chị em hội viên và đồng nghiệp trong cơ quan. 

Trong công tác Hội, tôi cố gắng cụ thể hóa từng nhiệm vụ được giao theo kế hoạch thi đua hằng năm sát với tình hình thực tế của địa phương, với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ và quan trọng là thành lập và duy trì được các mô hình phù hợp với chị em để ngày càng thu hút chị em tham gia vào tổ chức Hội”.

VIỆC THIỆN DÙ NHỎ MẤY CŨNG LÀM

“Trao yêu thương để nhận lấy thương yêu”, đó là phương châm trong các hoạt động từ thiện của cô Nguyễn Thị Tiền (ấp Tân Bình 1, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo). Hơn 20 năm qua, cô Tiền vẫn đều đặn giúp đỡ, san sẻ một phần gánh nặng cuộc sống với những mảnh đời khó khăn bằng những việc làm cụ thể. Cô Tiền bộc bạch: “Trước đây, cuộc sống của gia đình tôi rất vất vả. Bây giờ cuộc sống đã tốt hơn nên khi biết được ai cần giúp đỡ thì tôi tìm đến động viên và sẻ chia với họ”.

Cô Nguyễn Thị Tiền (bên trái) trao nhà tình thương cho chị Lê Thị Hồng Vui (ấp Tân Hòa, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo).
Cô Nguyễn Thị Tiền (bên trái) trao nhà tình thương cho chị Lê Thị Hồng Vui (ấp Tân Hòa, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo).

Cô Tiền nhớ lại, có lần cô biết được một em học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có tiền đóng học phí, phải bỏ học. Biết tin, cô đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên em tiếp tục đi học để có tương lai sau này và cô hỗ trợ em tiền đóng học phí. Tuy số tiền không lớn, nhưng cũng đã giúp cho em được đến trường. Sau đó, em và gia đình đến tận nhà cô để cảm ơn và chia sẻ thành tích học tập của em.

Trung bình mỗi năm, cô Tiền làm từ thiện gần 100 triệu đồng từ số tiền cô dành dụm. Cụ thể, vào dịp lễ, tết, cô tặng quà cho người nghèo; vào dịp khai giảng, tổng kết năm học thì cô trao quà, học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi; nếu biết hoàn cảnh nào khó khăn, cô tìm đến thăm hỏi, tặng quà... 

Nhiều năm qua, cô còn hỗ trợ bếp ăn từ thiện của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang để nấu những bữa ăn cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân đang điều trị chạy thận tại bệnh viện. Không chỉ thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trong vùng, cô còn thường xuyên kêu gọi bạn bè cùng ủng hộ nhiều hoàn cảnh khó khăn ở các huyện trên địa bàn tỉnh. 

Được biết, cô Tiền vừa hỗ trợ 40 triệu đồng để chuẩn bị xây nhà tình thương cho chị Lê Thị Hồng Vui (ấp Tân Hòa, xã Tân Thuận Bình). Bên cạnh đó, cô Tiền còn tích cực trong các hoạt động phong trào của Hội LHPN xã, huyện. Cô cho biết, được giúp đỡ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, cô cảm thấy vui và tin yêu vào cuộc sống.

GÓP SỨC CHO QUÊ HƯƠNG

Nhiều người biết đến chị Nguyễn Thị Giàu, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giàu Thanh Hồng (ấp An Thái, xã An Cư, huyện Cái Bè), không chỉ là một nữ doanh nhân thành đạt, năng động, đầy ý chí, mà còn là một người giàu lòng nhân ái, luôn giúp đỡ những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống.

Chị Nguyễn Thị Giàu (bên trái) trao quà cho phụ nữ khó khăn.
Chị Nguyễn Thị Giàu (bên trái) trao quà cho phụ nữ khó khăn.

Là giám đốc của một công ty chuyên về mua bán gạo trong và ngoài nước, chị Giàu luôn cố gắng điều hành công ty đạt kết quả tối ưu nhất và tạo ra nhiều việc làm cho công nhân tại địa phương. Chị Giàu chia sẻ: “Để làm được điều này, tôi đã được chính quyền địa phương triển khai tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tôi đã chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật trên. Đặc biệt, khi được tuyên truyền về học tập và làm theo Bác, tôi đã thấm nhuần việc noi gương theo Bác tùy theo khả năng của mình”.

Từ đó, với mong muốn góp một phần công sức cho quê hương, đất nước, hơn 10 năm qua, chị đã liên hệ địa phương cư trú để hỗ trợ các hoạt động xã hội như hỗ trợ hàng tỷ đồng để xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn; hỗ trợ xây gần 30 nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, trị giá gần 2 tỷ đồng. 

Ngoài ra, hằng năm, chị Giàu còn tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục đến trường, tặng bánh trung thu cho các em học sinh. Trong đợt dịch Covid-19, công ty của chị Giàu đã trao tặng hàng chục tấn gạo cho người dân trong khu cách ly và các tổ chức xã hội. Hay đợt hạn - măn năm 2024, Công ty TNHH MTV Giàu Thanh Hồng tài trợ 31 ngàn chai nước uống các loại, trị giá khoảng 230 triệu đồng.

Những việc làm thiết thực ấy không chỉ thể hiện đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta “Thương người như thể thương thân”, mà còn thể hiện nghĩa cử và tấm lòng cao đẹp của chị Giàu cùng toàn thể nhân viên công ty dành cho những mảnh đời khó khăn, giúp động viên, khích lệ họ vươn lên trong cuộc sống. 

“Tôi luôn tâm niệm rằng “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”, cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa và đẹp hơn khi chúng ta biết sẻ chia và cho đi những yêu thương. Đây cũng chính là động lực để tôi không ngừng nỗ lực mỗi ngày, mong ngày càng giúp đỡ được nhiều người hơn nữa” - chị Giàu tâm sự.

Được biết, chị Giàu là thành viên Chi hội Nữ doanh nhân tỉnh, thành viên Quỹ học bỗng Vừ A Dính, đây là điều kiện thuận lợi giúp chị được tham gia đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước.

Cùng với chị Nương, cô Tiền, chị Giàu, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang còn rất nhiều những cá nhân, tập thể học tập và làm theo Bác qua những việc làm bình dị, thiết thực, hiệu quả.

Đây là những tấm gương sáng để mỗi chúng ta cùng soi, cùng học, từ đó sống tốt hơn và làm tốt hơn công việc của mình, cùng góp sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

PHƯƠNG MAI
 

.
.
.