.
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG "CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ" NĂM HỌC 2023 - 2024 DO CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TIỀN GIANG TÀI TRỢ - BÁO ẤP BẮC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc

Cập nhật: 09:11, 27/10/2023 (GMT+7)

Mỗi học sinh, sinh viên (HS-SV) nhận học bổng “Chắp cánh ước mơ” là một tấm gương giàu nghị lực vượt khó, để bước tiếp trên con đường tri thức. Mỗi suất học bổng được trao tận tay tuy có giá trị không lớn, nhưng là món quà vô giá, là nguồn động viên, khích lệ tinh thần rất lớn để chắp cánh cho những hoài bão, ước mơ của các em bay cao, bay xa hơn.

“CHẮP CÁNH” CHO NHỮNG ƯỚC MƠ BAY CAO

Vào ngày 26-10, tại hội trường Trường Đại học Tiền Giang đã diễn ra Lễ trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm học 2023 - 2024, với sự tham dự của 95 HS-SV được trao học bổng. Buổi lễ diễn ra thật ấm áp và xúc động, các thầy cô giáo, phụ huynh, HS-SV đã có mặt từ rất sớm.

Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc Nguyễn Minh Tân trao học bổng cho các em HS-SV tại chương trình.
Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc Nguyễn Minh Tân trao học bổng cho các em HS-SV tại chương trình.

Hơn ai hết, các em HS-SV đều không giấu được niềm vui, khi là những gương mặt được chọn trao học bổng lần này. Với phần lớn HS-SV, đây không chỉ là niềm tự hào, mà còn là nguồn hỗ trợ rất lớn về mặt tài chính cho bản thân, gia đình các em trong phục vụ việc học thời gian tới.

Em Nguyễn Ngọc Vy, sinh viên năm 2, ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tiền Giang cho biết: Em rất bất ngờ và hạnh phúc khi được nhận học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm nay. Cha mất khi Vy còn nhỏ, em lớn lên trong tình yêu thương của mẹ. Không có đất xây nhà, hai mẹ con Vy phải ở nhờ trong căn nhà của người bà. Để có tiền lo cho Vy ăn học, mẹ em phải làm đủ thứ nghề, nhưng cuộc sống vẫn thiếu trước hụt sau, nhất là sau nhiều tác động nặng nề do dịch Covid-19, gia đình em lại càng gặp nhiều khó khăn về tài chính.

“Em rất vui và cảm ơn Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ”, cùng các đơn vị tài trợ đã trao cho em suất học bổng đầy ý nghĩa. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để có việc làm, trở thành người có ích, không phụ lòng những người tổ chức thực hiện Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” đã giúp đỡ cho em. Với số tiền có được từ suất học bổng, em sẽ trang trải chi phí học tập, mua giáo trình, cùng các khoản chi tiêu hằng ngày trong thời gian ở trọ để đi học”, Vy vui mừng chia sẻ.

Đến dự và nhận học bổng, cô học trò nhỏ bị khuyết tật khiếm thị Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, học sinh Trường Tiểu học Phú Nhuận, huyện Cai Lậy chia sẻ về khát khao học tập. Em Tiên cho biết, gia cảnh nghèo khó, mẹ phải đi làm ăn xa, em sống với cha và bà nội. Đôi mắt không nhìn thấy được, nhưng Tiên đã tìm thấy ánh sáng của đời mình nhờ tri thức soi rọi.

Ông Trần Văn An, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết  Tiền Giang trao học bổng cho các em HS-SV tại chương trình.
Ông Trần Văn An, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang trao học bổng cho các em HS-SV tại chương trình.

Trong học tập, em luôn nỗ lực cố gắng và là học sinh giỏi nhiều năm liền của trường, được thầy cô và bạn bè quý mến. “Từ khi sinh ra, em đã không nhìn thấy ánh sáng. So với các bạn cùng trang lứa, em gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống cũng như sinh hoạt. Nhưng may mắn là gia đình vẫn cho em đến trường, đi học, được sống hòa nhập với các bạn. Chính ánh sáng tri thức đã soi lối cho em tìm đến ước mơ, soi sáng cuộc đời em”, Tiên xúc động chia sẻ.

Nói về cô học trò khuyết tật Thủy Tiên, cô Dương Thị Mỹ Tiên, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Phú Nhuận cho biết: “Tiên là học sinh khiếm thị, nhưng nghị lực của em rất lớn. Vượt qua mặc cảm, em đã phấn đấu cao trong học tập. Tuy nhiên, điều trăn trở là hoàn cảnh gia đình của em rất khó khăn. Hy vọng trong thời gian tới, tiếp tục có các mạnh thường quân giúp đỡ, tạo điều kiện cho em chinh phục hành trình tri thức trong tương lai”.

Còn chị Lưu Ánh Tuyết, dì của em Nguyễn Hữu Đức, học sinh Trường THCS Học Lạc, TP. Mỹ Tho đứng lặng lẽ ở hàng ghế sau cùng để theo dõi cháu mình lên nhận học bổng. “Cha mẹ cháu Đức ly hôn khi vừa 3 tuổi; lên 11 tuổi, cháu tiếp tục mất mẹ, bỗng chốc cháu côi cút giữa đời. Thương cháu, thương chị quá cố, tôi phải cưu mang nuôi dưỡng Đức như con ruột của mình. Cháu ham học, ngoan hiền, lễ phép nên tôi cũng bớt lo, chỉ mong mình có nhiều sức khỏe để làm việc, chăm lo cho Đức ăn học thành tài”, chị Tuyết chia sẻ.

LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG NHỮNG ƯỚC MƠ

Chương trình “Chắp cánh ước mơ” cho HS-SV có hoàn cảnh khó khăn được Báo Ấp Bắc khởi xướng, thực hiện từ năm 2007. Qua nhiều giai đoạn khác nhau, từ năm 2022, với sự tham gia của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang nên quy mô, tính chất, ý nghĩa của chương trình ngày càng lan tỏa, với mục tiêu kết nối yêu thương vì trẻ em có hoản cảnh khó khăn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các em HS-SV được trao học bổng tại chương trình.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng các em HS-SV được trao học bổng tại chương trình.

Qua 13 lần tổ chức thực hiện, chương trình đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, đã có trên 1 ngàn lượt HS-SV có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang được nhận học bổng, tiếp thêm động lực cho các em vượt khó, đến trường, thực hiện ước mơ của mình, để sống tốt và cống hiến cho cộng đồng, xã hội. Chương trình học bổng đã thể hiện nỗ lực rất lớn của các đơn vị phối hợp tổ chức, nhất là đơn vị tài trợ kinh phí thực hiện chương trình là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang.

Chia sẻ tại buổi lễ trao học bổng lần này, ông Trần Văn An, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang cho biết, tập thể lãnh đạo và cán bộ, nhân viên, người lao động của công ty đánh giá cao ý nghĩa của chương trình. Bởi vì đây là chương trình học bổng “dài hơi”, mang tính nhân văn sâu sắc. Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang tài trợ cho Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm học 2023 - 2024 và tiếp tục cho những năm học tiếp theo, đó là niềm vinh dự của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động công ty.

“Trao học bổng cũng là trao niềm tin yêu của chúng tôi vào thế hệ trẻ với lòng mong mỏi các em HS-SV luôn biết nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão cao đẹp và kiên trì, quyết tâm thực hiện những ước mơ, hoài bão cao đẹp đó. Chúng tôi mong muốn thông qua những phần học bổng được nhận hôm nay, các em sẽ có thêm nhiều cảm hứng, động lực, ý chí, quyết tâm hơn, từ đó đạt được kết quả cao hơn trong học tập và rèn luyện.

Sáng ngày 26-10, tại Trường Đại học Tiền Giang, Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm học 2023 - 2024 đã trao cho 95 HS-SV của tỉnh Tiền Giang có hoàn cảnh khó khăn; trong đó có 24 suất học bổng dành cho học sinh tiểu học (mỗi suất 1,5 triệu đồng); 23 suất dành cho học sinh THCS (mỗi suất 2 triệu đồng); 24 suất dành cho học sinh THPT (mỗi suất 3 triệu đồng); 24 suất dành cho sinh viên (mỗi suất 4 triệu đồng). Tổng kinh phí học bổng là 250 triệu đồng, do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang tài trợ.

Mặc dù giá trị phần học bổng không lớn nhưng mong rằng sẽ giúp giảm bớt phần nào khó khăn cho các em và quan trọng hơn đây là nguồn động viên, khích lệ, tiếp thêm sức mạnh, động lực cho các em phấn đấu trong học tập, rèn luyện, lao động và cống hiến khi các em thành tài”, ông Trần Văn An mong muốn.

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc Nguyễn Minh Tân cho biết: “95 em HS-SV được trao học bổng hôm nay có một điểm chung là tinh thần hiếu học, vượt khó, vươn lên khó khăn. Mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau, có em mất cha, mất mẹ hoặc mất cả cha lẫn mẹ, có em bị khuyết tật, khiếm thị,… nhưng với tất cả tấm lòng, những người làm chương trình luôn nhắn nhủ đến những HS-SV được nhận học bổng của chương trình hãy tin tưởng rằng sẽ luôn có những tấm lòng sẵn sàng đồng hành, chia sẻ với các em để vượt qua khó khăn trong cuộc sống và vươn lên trong học tập. Bởi lúc nào chúng tôi - những người tổ chức Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” sẽ luôn là cầu nối để chuyển những tấm lòng của các nhà hảo tâm đến với các em, giúp các em sớm hoàn thành ước mơ của mình”.

Vậy là thêm một lần nữa Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” đã được thực hiện, những người làm chương trình luôn tâm niệm: Những suất học bổng tuy không lớn về mặt vật chất nhưng là sự “tiếp sức, hà hơi” để ước mơ của các em HS-SV có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục bay cao, bay xa.

Đ.PHI - T.LÂM

.
.
.