Nguyễn Nhựt Lam và hành trình chinh phục đỉnh Olympia
Em Nguyễn Nhựt Lam, học sinh lớp 11A1, Trường THPT Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tền Giang đã xuất sắc giành quyền vào chung kết năm "Đường lên đỉnh Olympia" năm 2025. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của cá nhân em mà còn là dấu mốc đáng nhớ đối với ngôi trường và quê hương Tiền Giang.
HIỆN THỰC HÓA ƯỚC MƠ
Chặng đường của Nhựt Lam tại Chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" không đơn thuần là một chuỗi chiến thắng. Đó còn là hành trình khám phá bản thân, vượt lên chính mình và kết nối với hàng triệu trái tim yêu tri thức trên khắp cả nước.
![]() |
Em Nguyễn Nhựt Lam nhận phần thưởng trị giá 30 triệu đồng cho ngôi vị Quán quân quý II "Đường lên đỉnh Olympia" năm 2025. |
Chiếc Vòng Nguyệt quế quý giá trên đầu, nụ cười chưa kịp tắt trên môi, em Nguyễn Nhựt Lam - học sinh lớp 11A1, Trường THPT Cái Bè vẫn còn nguyên cảm giác lâng lâng sau chiến thắng tại cuộc thi quý II, Đường lên đỉnh Olympia năm 2025.
Với 290 điểm, Lam không chỉ khẳng định bản lĩnh tri thức của mình, mà còn mang về vinh dự chưa từng có cho ngôi trường nơi cậu đang theo học: Lần đầu tiên, cầu truyền hình trận chung kết năm đã về với quê hương Cái Bè.
“Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày tên trường mình lại vang lên trong trận chung kết năm Olympia. Được là người mang cầu truyền hình về cho trường, cho tỉnh nhà - đó là điều em thấy rất tự hào và hạnh phúc”, Lam chia sẻ.
Nhắc lại giây phút căng thẳng nhất của cuộc thi, Lam không ngần ngại chia sẻ: “Lúc thi xong phần Khởi động, em chỉ được 40 điểm, thấp nhất trong 4 bạn. Khi đó, em lo lắm vì cách biệt với bạn tạm dẫn đầu tới 55 điểm, mà đây là kỳ thi quý, bạn nào cũng nỗ lực hết mình. Em chỉ nghĩ: Nếu không bứt phá ở phần Vượt chướng ngại vật thì coi như rớt”. Chính quyết tâm đó đã giúp Lam nhanh chóng giải được chướng ngại vật đầu tiên - bước ngoặt lớn để Lam “lội ngược dòng”.
Em Nguyễn Nhựt Lam, vừa giành chiến thắng gay cấn trong trận đấu quý II, tiến thẳng vào chung kết năm "Đường lên đỉnh Olympia" năm 2025. Trong trận chung kết quý II, "Đường lên đỉnh Olympia", Nguyễn Nhựt Lam thi đấu với 3 thí sinh: Nguyễn Duy Anh (Trường THPT Chuyên Chu Văn An, Hà Nội), Hoàng Xuân Lộc (Trường THPT Quốc Oai, Hà Nội) và Huỳnh Nguyễn Anh Phương (Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng, TP. Cần Thơ). |
Thế nhưng, giai đoạn “cao trào” khiến Lam nhớ nhất lại đến ở phần thi Về đích - khi cậu xuất sắc giành quyền trả lời và đưa ra đáp án đúng cho cả 3 câu hỏi của các bạn chơi khác. “Mỗi câu được 30 điểm, tổng cộng là 90 điểm, mà toàn câu khó nữa. Khi em trả lời đúng câu cuối cùng, em như vỡ òa luôn - đó là khoảnh khắc bùng nổ nhất của em trong cuộc thi”, Lam kể lại, ánh mắt vẫn còn ánh lên sự phấn khích.
Ít ai biết, niềm đam mê với Chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" của Lam đã bắt đầu từ hồi còn học lớp 3, cái tuổi mà trẻ em còn mải mê với truyện tranh và trò chơi điện tử. “Mỗi lần bật tivi xem Chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" là em mê lắm, vừa xem vừa thử đoán đáp án. Lúc đó, em ước mơ sau này lớn lên sẽ được đứng trên sân khấu đó, được bấm chuông, được trả lời những câu hỏi hóc búa” - Lam cười, như đang nhìn lại hình ảnh cậu bé ngày xưa.
Giờ đây, cậu bé Nhựt Lam năm nào đã bước đầu chạm tay vào giấc mơ, mang theo niềm tự hào của một ngôi trường nhỏ của quê hương Tiền Giang, cùng một trái tim khao khát tri thức và tinh thần không chịu khuất phục.
KẾT QUẢ CỦA NỖ LỰC VÀ ĐAM MÊ
Gặp Lam ở Trường THPT Cái Bè trong những ngày đầu tháng 4, ở cậu học trò lớp 11 này có điều gì đó rất đặc biệt - không ồn ào, không khoa trương, nhưng mỗi câu trả lời đều toát lên sự chín chắn hiếm gặp ở lứa tuổi 17. Vòng nguyệt quế "Đường lên đỉnh Olympia" vừa rồi không chỉ là một chiến thắng, mà là thành quả của cả một hành trình âm thầm, bền bỉ, đầy nỗ lực phía sau.
![]() |
Em Nguyễn Nhựt Lam và cán bộ, giáo viên Trường THPT Cái Bè trong những ngày thu hình tại Hà Nội. |
“Em học không phải để thi. Em học vì em thích. Mỗi ngày đều cố gắng một chút thôi, nhưng đều đặn” - Lam nói, giọng trầm ấm, nhẹ nhàng nhưng đủ sức hút khiến người nghe phải chăm chú lắng nghe. Em nhớ lại những ngày đầu vào bậc THPT, khi mình từng là Á khoa đầu vào của trường - một cột mốc nhỏ nhưng là động lực để không ngừng phấn đấu.
Từ đó đến nay, Lam luôn là học sinh giỏi, xuất sắc, liên tiếp đạt những giải cao trong các cuộc thi. Phấn đấu không ngừng nghỉ trong học tập, Lam đạt danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối 10 trong năm học 2023 - 2024 và gần đây nhất là giải Nhì trong Kỳ thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh cấp THPT năm học 2024 - 2025.
Điều khiến Lam đặc biệt không chỉ là thành tích học tập, mà là cách cậu học trò này học rất tự nhiên, rất thật. “Em luôn cố gắng tập trung tối đa trong giờ học. Về nhà thì tự ôn lại bài, làm bài tập và tìm thêm thông tin để mở rộng kiến thức. Em không thích học qua loa rồi để kiến thức trôi mất. Học xong phải hiểu, phải nhớ thì mới gọi là học” - Lam chia sẻ.
Lam cũng kể thêm rằng, ngoài việc học kiến thức mới, việc xem lại kiến thức cũ là một thói quen không thể thiếu. “Có câu hỏi về virus HIV trong cuộc thi quý II, em trả lời được cũng nhờ đã từng ôn lại bài Sinh học của mấy năm trước” - Lam cười nhẹ, như để nói rằng chuyện đó chẳng có gì to tát, nhưng rõ ràng, không phải học sinh nào cũng có sự chủ động như vậy.
Ở lớp, Lam là một cậu học trò mà thầy cô rất “yên tâm”. Thầy Bùi Văn Phi, Hiệu trưởng Trường THPT Cái Bè chia sẻ: “Lam là một học sinh nổi bật của trường. Em có vốn kiến thức rất tốt và rất điềm tĩnh trong xử lý mọi tình huống. Ở Lam, em ấy chịu khó, đặc biệt có khả năng tự học cao. Dù ít nói, trầm tính, Lam rất hòa đồng với mọi người”.
Điều đáng ngưỡng mộ là dù đang học lớp 11 theo định hướng khoa học tự nhiên, Lam vẫn rất yêu thích và học giỏi cả các môn xã hội, Tiếng Anh, Lịch sử là một trong những môn mà Lam mê nhất.
Ngoài sân chơi "Đường lên đỉnh Olympia" toàn quốc, Lam còn tham gia và giành chiến thắng quý trong Chương trình “Đường đến vinh quang” - một cuộc thi kiến thức trí tuệ tại Tiền Giang. Nói về trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" sắp tới, Lam cười và nói rằng: “Em không đặt nặng mục tiêu trong trận chung kết "Đường lên đỉnh Olympia" năm 2025, chỉ cần giữ tinh thần thoải mái, học tốt trên lớp mỗi ngày là được. Nếu mình làm hết sức, kết quả ra sao cũng không hối tiếc”.
Nhựt Lam đang nỗ lực bước vào trận chung kết năm "Đường lên đỉnh Olympia" năm 2025 với tất cả sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tinh thần cầu tiến và khát vọng chinh phục.
Ở Lam, ta thấy một ngọn lửa bền bỉ âm ỉ cháy - một ngọn lửa trí tuệ, khiêm nhường và cảm xúc. Hành trình chinh phục "Đường lên đỉnh Olympia" của Nhựt Lam một lần nữa khẳng định, thành công không phụ thuộc vào xuất phát điểm, mà đến từ sự chăm chỉ, chiến lược học tập thông minh và một trái tim không ngừng khao khát vươn lên.
Đ.PHI