Gương sáng cựu chiến binh làm kinh tế giỏi
Ông Cao Văn Biển (ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) là một trong những cựu chiến binh (CCB) điển hình về nỗ lực vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và làm nhiều việc có ích cho xã hội.
![]() |
Hiện ông Biển nuôi 13 con bò lớn nhỏ. |
Năm 1983, khi vừa tròn 21 tuổi, ông Biển lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quốc tế trên đất bạn Campuchia. Sau 4 năm gắn bó với quân ngũ, ông phục viên trở về và sinh sống tại ấp Hòa Mỹ, xã Bình Ninh.
Thời gian này, cuộc sống của gia đình ông Biển gặp không ít khó khăn. Phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ, không cam chịu đói nghèo, ông mạnh dạn vay vốn cải tạo đất để trồng dừa, kết hợp với chăn nuôi bò.
Để đạt hiệu quả cao trong sản xuất, ông Biển đã tích cực học hỏi kinh nghiệm sản xuất qua các phương tiện thông tin đại chúng và các trang trại trong, ngoài huyện. Với phương châm lấy ngắn, nuôi dài, thực hành tiết kiệm, kiên trì học hỏi và mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, với cách làm bò đẻ bê cái thì nuôi lại, đẻ bê đực thì nuôi thời gian rồi bán, ông Biển đã gây dựng đàn bò có thời điểm lên đến 20 con.
Để bảo đảm cho đàn bò phát triển, ông Biển xây dựng hệ thống chuồng trại sạch sẽ, có hầm biogas xử lý chất thải tạo mô hình chăn nuôi bò liên hoàn lấy khí làm chất đốt. Để có nguồn thức ăn cho bò, ông có hơn 4 công đất trồng cỏ, thu gom cây bắp, rơm của các hộ gia đình trong và ngoài xã về dự trữ làm thức ăn cho bò.
Chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế, ông Biển cho biết, để phát triển sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, trước hết bản thân cần kiên trì, nỗ lực vượt qua khó khăn. Cùng với đó là phải nghiên cứu nắm bắt thị trường, lựa chọn giống phù hợp với nhu cầu thị trường; tích cực tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm và mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăn nuôi.
Cạnh đó, ông Biển tiêm đầy đủ vắc xin cho bò. Ông Biển chia sẻ: “Tôi không phát triển quy mô quá nhiều, mà tập trung vào nâng cao chất lượng đàn bò, nghiên cứu cách xử lý nguồn phân bò thành phân bón vi sinh bón cho cây trồng”.
Từ 1 con bò, đến nay trong chuồng của gia đình ông Biển có 13 con bò lớn nhỏ. Ông Biển tâm huyết: “Tôi tận dụng diện tích xung quanh nhà để trồng cỏ và thuê thêm 2 công đất trồng cỏ mới đủ cho bò ăn. Tôi vừa xuất bán mấy con, hiện nay dù giá có thấp so với trước đây, nhưng mô hình nuôi bò vẫn mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.
Với bất cứ công việc gì, đã làm thì phải làm đến tận cùng. Cuộc sống có lúc thịnh lúc suy, nhưng lúc thịnh thì phải biết nghĩ đến cộng đồng, lúc suy cũng đừng nên gục ngã. Đấy là bí quyết dẫn đến thành công của tôi ngày hôm nay”.
Chi hội trưởng Chi hội CCB ấp Hòa Mỹ Trần Hữu Hùng cho biết, không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Biển còn là tấm gương CCB tiêu biểu của ấp, của xã; tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của Hội CCB ấp, xã; thường xuyên đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm để giúp hội viên CCB, nông dân trong ấp, xã phát triển kinh tế, sẵn sàng góp công, góp của xây dựng quê hương…
P. MAI