Trở thành nạn nhân vì nhẹ dạ, cả tin
![]() |
Nạn nhân rầu rĩ vì món nợ… |
Chuyện xảy ra cách đây gần 2 tuần, mỗi khi nhắc lại mọi người trong xóm vừa thương vừa trách anh sao lại quá “nhẹ dạ, cả tin”.
Sáng đầu tháng 4, anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1975, ngụ ấp Trại Cá, xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông) nhận được cuộc gọi từ số máy 0968780991. Giọng nữ người miền Bắc tuy lạ nhưng cuốn hút anh Tùng bởi cách nói chuyện thật dễ mến.
- Chào anh! Anh có phải chủ nhân của số máy 016884… Xin lỗi anh tên gì? Công ty chúng tôi xin thông báo anh là người may mắn trúng thưởng giải nhì với phần thưởng là chiếc xe Nouvou và tiền mặt 10 triệu đồng của kỳ quay số trúng thưởng mạng Viettel.
- Tôi tên là Tùng. Vậy tôi phải làm như thế nào để nhận thưởng?
- Cảm phiền anh cho biết số Chứng minh thư, sau khi hoàn tất hồ sơ mời anh đến số 1016, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh để nhận thưởng. Anh nhớ giữ số này, không nên cho nhiều người biết nhé! Thủ tục đầu tiên là anh phải mua 5 cạc điện thoại trị giá 500 ngàn đồng nạp gấp cho công ty chúng tôi để nhân viên liên hệ làm hồ sơ!
- Làm sao nạp cạc cho công ty được bây giờ?
- Anh tranh thủ đến nơi bán cạc gần nhất mua gấp, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách nạp. Khi nạp cạc anh nhớ không để bất kỳ người nào thấy nhé!
- Sao lạ vậy! Nạp cạc mà cũng tìm chỗ vắng người à!
- Đó là quy định của công ty, chúng tôi luôn muốn bảo mật tuyệt đối cho khách hàng trúng thưởng ạ!
Anh Tùng vội vã vét túi, tìm chỗ bán cạc điện thoại gần nhất mua 500 ngàn đồng, người nữ lúc nãy vẫn giữ cuộc gọi bảo anh cào và đọc số từng cạc. Anh tìm nơi vắng người rồi làm theo với niềm tin sẽ nhận giải thưởng trong mơ.
Biết cá đã cắn câu, khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, người nữ giọng Bắc lúc nãy gọi lại bảo anh Tùng chuẩn bị lên thành phố nhận giải. Cô ta bảo đã chuyển hồ sơ của anh cho giám đốc xét duyệt để trao giải thưởng ngay trong ngày. Nhưng muốn nhận được giải thưởng anh Tùng phải tiếp tục nạp cạc để công ty đóng thuế giúp.
Cứ thế, “nhân viên” và “giám đốc” thay nhau bảo anh Tùng đóng khoản này khoản kia liên tục mới được nhận thưởng. Khi biết việc này, một người bà con của anh quá bức xúc gọi tới “công ty” chửi xối xả, mọi việc kết thúc từ đây. Nhưng tổng số tiền mà anh Tùng đã vay mượn nạp cho công ty ma là 9.260.000 đồng.
Gia cảnh của anh Tùng cũng không mấy khá giả, tiền công làm thợ mộc chỉ đủ nuôi hai con nhỏ. Gánh nặng gia đình lại càng nặng thêm bởi món nợ từ trên trời rơi xuống. Đây cũng là bài học mà mọi người cần phải cảnh giác thêm lần nữa.
NGUYỄN NGỌC THI