Thứ Năm, 20/09/2012, 05:43 (GMT+7)
.

Cảnh giác mất gà… trống

Từ đầu tháng 9-2012 đến nay, trên địa bàn TX. Gò Công, huyện Gò Công Đông, Gò Công Tây… xảy ra nhiều vụ mất trộm gà. Lúc đầu, chòm xóm bàn tán, phán đoán, thậm chí nghi ngờ lẫn nhau; gà bị mất thường là gà trống từ 2kg trở lên.

Nhà chị Nguyễn Thị Thảo ở xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây nuôi 30 con gà, trong đó có 8 con gà trống. Thường thì nuôi được 2-3 kg, chị Thảo mang ra chợ gửi bán cho những tiểu thương, kiếm được ít tiền xoay xở việc học hành cho con cái và chi tiêu trong nhà.

Mới đây, sau khi ra ruộng về, chị phát hiện bầy gà bị mất 6 con gà trống. Đứng than trời, rồi chị Thảo mang chuyện mất gà kể cho hàng xóm nghe; khi ấy, chị mới biết mấy bữa trước, nhà hàng xóm cũng bị mất trộm 2 con gà nòi.

Ông Trần T., một người nổi tiếng nuôi gà trống tốt tướng ở xã Long Hưng, TX. Gò Công cũng vừa bị mất trộm 4 con gà trống, mỗi con gần 3kg. Có người trả giá với ông gần 2 triệu đồng/con mà ông T. còn lưỡng lự, vì cận Tết giá gà đá còn tăng cao.

Tương tự, anh Toàn ngụ ở xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông đang nuôi 3 con gà nòi giống; ai đến nhà cũng thích vì 3 con gà vừa mượt lông, dáng cao, tốt vảy… Mỗi buổi sáng, trước khi vợ chồng đi làm, anh đều cẩn thận nhốt 3 con gà vào chuồng. Vậy mà mới đây, khi đi làm về thì 3 “chú gà” đã không còn.

Thực tế hiện nay, bên cạnh việc nuôi gà thịt, rất nhiều gia đình còn nuôi gà nòi đá - xem đây là cách cải thiện thu nhập đáng kể bởi các tay chơi gà độ sẵn sàng trả giá cao. Vậy nên, thời gian cuối năm rộ lên chuyện mất gà trống cũng là chuyện dễ hiểu. Đề nghị bà con mình cảnh giác.

B. THỦY - A.D

.
.
.