Thứ Tư, 24/10/2012, 10:27 (GMT+7)
.

Cảnh giác thủ đoạn “giả đò mua khế bán chanh”

Ngày 16-10, tại tổ 2, ấp Bình Lợi (Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho), 1 đối tượng mặc đồng phục công nhân ngành Điện, khoảng trên 35 tuổi, chở trên xe gắn máy 1 bao tải; hắn bảo là thi công điện còn dư dây nên đem bán rẻ cho người dân.

Bà Nga và bà Búp kể lại sự việc cho Trưởng ấp Bình Lợi.
Bà Nga và bà Búp kể lại sự việc cho Trưởng ấp Bình Lợi.

Giả vờ như đã thân quen từ lúc lắp đặt điện kế, tên này chạy xe thẳng vào nhà bà Nguyễn Thị Búp (57 tuổi) vả lả hỏi thăm sức khỏe gia đình và gạ bán dây điện. Do thấy người lạ nên bà Búp không dám đến gần và cương quyết không đón tiếp nên hắn bỏ đi.

Đến khoảng 11 giờ, tên này đâm xe vào nhà cụ bà Nguyễn Thị Nga (83 tuổi) và cũng giở chiêu bài, hỏi thăm dồn dập. Thấy túi áo bà Nga ló ra góc khăn gói tiền, hắn thò tay lấy chiếc khăn, gói tiền lại rồi để vào túi bà Nga cẩn thận. Trước khi đi, tên này còn xin 1 trái bưởi.

Tuy nhiên, khi hắn đi khỏi thì bà Nga mở khăn ra, phát hiện mất 150.000 đồng.

Đến khoảng 14 giờ, tên này lại ngang nhiên mở cửa rào vào nhà ông Trần Văn Ron (62 tuổi, ở đường Bình Lợi 1, cách nhà bà Nga khoảng 400m). Vẫn những mánh lới cũ, hắn gạ bán 2 cuộn dây điện, ông Ron không mua thì hắn quay sang xin đổi vịt… Thấy nhiều biểu hiện lạ nên ông Ron từ chối quyết liệt và buộc hắn ra khỏi nhà…

Những kẻ ngồi không, lười lao động nhưng lại muốn hưởng thụ nên “giả đò mua khế bán chanh” để lường gạt chiếm đoạt tài sản, đề nghị bà con mình nêu cao cảnh giác.   

   D. TRÂN

.
.
.