Thứ Tư, 24/10/2012, 10:59 (GMT+7)
.

Một bạn nhậu chết chìm

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 16-10, người dân ấp Mỹ Lợi (Phước Lập, Tân Phước) nghe tiếng kêu cứu dưới kinh Nguyễn Tấn Thành. Cùng lúc đó có 2 thanh niên ướt đẫm lội từ dưới sông lên, nhờ bà con cứu giùm người bị nạn. Người dân đốt đuốc tìm kiếm, người thì đi báo tin cho chính quyền. CA xã Phước Lập đã lập tức đến ngay hiện trường cùng với bà con tích cực tổ chức cứu nạn.

Mãi đến 8 giờ 30 phút hôm sau (17-10), người dân khu vực kinh 7 mới rà kéo được thi thể nạn nhân. Đó là Võ Hoàng Minh Ph. (SN 1996) ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Phước Lập.

Được biết, Ph. cùng 4 thanh niên khác là: Trần Tam Thanh (SN  1995), Nguyễn Thành Tiến (SN 1996), Phạm Quốc Nhân (SN 1997) và Nguyễn Thành Hải Đăng (SN 1995) cùng tổ chức ăn nhậu. Nhậu nhiều chập nhưng chưa “đã”, cả bọn rủ nhau đi bẻ chuối, mía, đu đủ… của người dân.

Bị bà con phát hiện và truy đuổi, cả 5 tên bỏ chạy đến gần khu vực kinh 7, Đăng và Thanh chạy ngược về hướng Long Định để trốn; còn Tiến, Nhân và Ph. nhảy xuống kinh Nguyễn Tấn Thành, lội qua bờ bên kia. Thế nhưng, sự cố đã xảy ra.                    

      MINH ÚT

.
.
.