Thứ Tư, 16/01/2013, 10:45 (GMT+7)
.

Cảnh giác nạn trộm, cướp giật trong quán cà phê võng

Hiện nay, không chỉ lợi dụng các đoạn đường vắng để cướp giật, bọn tội phạm còn “nhắm” đến những người nghỉ mệt tại các quán cà phê võng ven Quốc lộ I, cụ thể 2 trường hợp sau:

Đêm 3-1, anh Dương Minh Hảo (ngụ Cư xá B, đường Bà Hom, phường 13, quận 6, TP. Hồ Chí Minh)  ghé quán cà phê võng “Diễm Thắm” nằm ven Quốc lộ I, do bà Nguyễn Thị Hường ngụ ấp Hòa (Nhị Bình, Châu Thành) làm chủ để nghỉ mệt.

Đang lơ mơ ngủ thì anh Hảo phát hiện có một đối tượng thò tay vào túi áo trước ngực nên giật mình tri hô. Đối tượng nhanh chân lên xe của một đối tượng khác chờ sẵn để  tẩu thoát. Anh Hảo đuổi theo một đoạn nhưng không kịp, bèn quay trở lại kiểm tra thì phát hiện túi áo bị rạch nhiều đường và mất 1 cái bóp, bên trong có 15.800.000 đồng và 1 giấy chứng nhận đăng ký xe.

Trước đó vài ngày, vào lúc nửa khuya đã xảy ra 1 vụ cướp với thủ đoạn tương tự tại quán giải khát “Yến Oanh” trên Quốc lộ I, do chị Phạm Thị Dung ngụ ấp 1 (Tam Hiệp, Châu Thành) làm chủ.

Lúc đó trong quán chỉ có vài người khách đi đường xa nằm nghỉ trên võng thì có một vài thanh niên dừng xe trước cửa quán. Một người đeo khẩu trang vào quán mua 1 gói thuốc lá. Sau khi chị Dung trả tiền thừa xong thì hắn yêu cầu chị Dung vào lấy thêm một gói thuốc nữa.

Trong khi chị Dung còn đang loay hoay thì hắn đã nhanh tay giật túi xách của 1 phụ nữ đang nằm trên võng gần đó rồi nhanh chân ra xe đồng bọn chờ sẵn rồ ga tẩu thoát. Bên trong túi xách của người phụ nữ có 15 triệu đồng.

THANH DUY

.
.
.