Thứ Tư, 30/01/2013, 16:51 (GMT+7)
.

Trộm xuồng uống “bia ôm”

Đó là lời khai của ông Nguyễn Văn Đời (SN 1955, ngụ ấp Phú Hòa, xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy) tại Công an huyện Cái Bè.

Mặc dù đã có 4 sui gia và con cháu đầy đàn, lẽ ra ông Đời phải chăm lo chu đáo gia đình. Đằng này, từ đầu năm 2011, thường sau chầu nhậu là ông Đời khoái đi “bia ôm”. Hết tiền, ông đã trộm xuồng, ghe của người khác đem bán kiếm tiền để thỏa mãn “cơn ghiền”.

Lợi dụng sơ hở của người dân có ghe, xuồng đậu ở bến sông, rạch không người trông coi, từ năm 2011 đến ngày bị bắt ông Đời đã lấy trộm 9 chiếc ghe, xuồng các loại trị giá hơn 20 triệu đồng trên địa bàn các huyện: Cái Bè, Cai Lậy, Châu Thành, Tân Phước và huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Đến tháng 12-2012, vừa trộm chiếc xuồng của một hộ dân ở huyện Cái Bè đem đến huyện Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) tiêu thụ thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Được biết, năm 2009 ông Đời đã bị Tòa án nhân dân huyện Cai Lậy phạt 6 tháng tù về hành vi trộm cắp tài sản.

ĐẶNG THANH

.
.
.