Thứ Ba, 01/05/2012, 15:20 (GMT+7)
.
Câu chuyện bằng hình ảnh:

Đời thường của Anh hùng LLVT Hồ Bé

Buổi sáng, tưới kiểng và cây trái quanh nhà.
Tưới kiểng và chăm sóc cây trái quanh nhà.

Đại tá - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Hồ Bé tên thật là Võ Văn Lý, sinh năm 1942 tại xã Lương Hòa Lạc (Chợ Gạo).

Ông tham gia cách mạng năm 1962, do yêu cầu công tác và bảo đảm nguyên tắc bí mật nên đổi tên thành Hồ Bé. Ông bảo rằng, mình là con cháu Bác Hồ nên không chỉ riêng tôi, mà con cái trong nhà đều mang họ Hồ.

Ông vinh dự được tuyên dương Anh hùng LLVTND đợt đầu trong chiến khu (năm 1965) và trải qua những nhiệm vụ: Đặc công huyện Chợ Gạo; cán bộ cơ quan tham mưu tỉnh Mỹ Tho (cũ); Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 269 đặc công Quân khu 8 trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; Đại tá, Phó Tư lệnh Sư đoàn 8 (Quân khu 9), đến năm 1999 ông nghỉ hưu.

Ông vinh dự được 3 lần gặp Bác Hồ; từng được túc trực bên linh cữu của Người.

70 tuổi đời, 50 năm đi theo cách mạng, Anh hùng Hồ Bé vẫn chưa chịu nghỉ ngơi. Hiện ông là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh Tiền Giang.

Ông tâm sự “Tình Bác đã giúp tôi sức mạnh trên con đường kháng chiến nhiều chông gai, hiện nay hòa bình thì những mảnh đời nghiệt ngã đang cần sự chung tay chăm lo của toàn xã hội. Vì thế làm thêm một việc nhỏ có ích cho đời theo lời Bác dạy cũng chính làm sáng thêm tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh!”.

Hiện ông đang sống tại xã Mỹ Phong (TP. Mỹ Tho).

Nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, mời đồng chí, bạn đọc thăm lại Anh hùng Hồ Bé qua chùm ảnh về công việc thường nhật.

Sau đó,  vào phòng riêng đọc sách, báo hoặc nghiên cứu tài liệu.
Đi thăm hỏi nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Sau đó,  vào phòng riêng đọc sách, báo hoặc nghiên cứu tài liệu. Chạy xe đến cơ quan.
Công việc thường nhật của anh hùng LLVTND Hồ Bé.

DUY SƠN
 

.
.
.