Thứ Tư, 17/07/2024, 16:14 (GMT+7)
.

Thái Lan xác định nghi phạm đầu độc nhóm người Việt

Cảnh sát Thái Lan cho biết 6 người Việt chết ở khách sạn Bangkok do chất độc xyanua gây ra, nghi phạm cũng nằm trong nhóm này.

Trong cuộc họp báo sáng nay, thiếu tướng Teeradej Thamsuthee, lãnh đạo Đội Điều tra Thủ đô thuộc Lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, thông báo kết quả điều tra sơ bộ sau khi thẩm vấn các nhân chứng, người liên quan vụ 6 người Việt tử vong trong phòng 502 tại khách sạn 5 sao Grand Hyatt Erawan ở Bangkok.

Nghi phạm đầu độc bằng xyanua

Sau khi khám nghiệm hiện trường và hỏi con gái của một trong những người tử vong, cảnh sát Thái Lan cho biết 6 người này đã bị đầu độc.

Tướng Teeradej cho biết sau khi khám nghiệm hiện trường và máu của 6 người tử vong, cơ quan pháp y xác định có chất độc xyanua trong ấm trà và 6 tách cà phê trong phòng. Xyanua là chất độc "cực mạnh", có thể gây tử vong ngay lập tức.

Cảnh sát xác định nghi phạm đã đầu độc và sát hại nhóm người này là bà Sherine Chong, 56 tuổi, người gốc Việt mang quốc tịch Mỹ. Bà Chong đã xuất nhập cảnh Thái Lan 5 lần, lần nhập cảnh gần nhất vào ngày 5-7.

a
Hộ chiếu của bà Sherine Chong. Ảnh: Cảnh sát Thái Lan

Bà Chong là một trong 6 người chết trong phòng khách sạn. Kết quả kiểm tra lối ra vào phòng khách sạn của cảnh sát cho thấy không có người ngoài nhóm liên quan.

Một nhân viên phục vụ khách sạn cho hay đã gặp bà Chong trước đó và nhận thấy người phụ nữ này rất căng thẳng. Người phục vụ khen bà Chong mặc đẹp, nhưng bà không cười đáp lễ.

Dữ liệu camera giám sát cho thấy nhân viên phục vụ bắt đầu dọn phòng 502 lúc 13h01 ngày 15-7, sau đó mang đồ ăn vào phòng theo yêu cầu. Lúc phục vụ phòng rời đi lúc 13h57, trong phòng khi đó chỉ có bà Chong. Nhân viên phục vụ đề nghị vào pha trà, nhưng bà Chong từ chối.

Đến 14h04, những người khác lần lượt kéo valy vào phòng này. Từ thời điểm 14h17, toàn bộ 6 người đều ở trong phòng và không bao giờ rời đi nữa.

a
Nghi phạm Sherine Chong. Ảnh: Cảnh sát Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan chiều 16/7 phát hiện 6 thi thể người nước ngoài, gồm 3 nam và 3 nữ, trong đó có 4 người Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt trong phòng 502 ở tầng 5 của khách sạn Grand Hyatt Erawan. Thi thể bà Chong mặc đồ xanh, trùng với trang phục mà camera giám sát ở sảnh khách sạn ghi nhận được vào chiều 15-7.

Dữ liệu khách sạn cho thấy có 7 người đã đặt tổng cộng 5 phòng tại khách sạn, nhưng chỉ có 5 người check in, và có 6 thi thể được phát hiện. Hệ thống của khách sạn không ghi nhận dữ liệu check in của người đàn ông 49 tuổi, chồng của người phụ nữ Việt Nam 46 tuổi.

Giới chức Thái Lan trước đó cho hay họ đang tìm kiếm tung tích người thứ bảy trong nhóm. Tướng Teeradej cập nhật thông tin, cho biết cảnh sát đã xác định được người thứ 7 này là em gái của một trong 6 nạn nhân, đã về nước từ ngày 10-7 và được xác định không liên quan đến vụ án.

Giới chức đã lần theo dấu vết cả 6 người kể từ khi họ xuống máy bay ở Thái Lan và không phát hiện nhóm này đi đâu khác. Do đó, cảnh sát sẽ phải điều tra nghi phạm đã gặp ai và có chất độc xyanua từ đâu.

Mâu thuẫn kinh doanh

Cảnh sát xác định hai trong 6 người thiệt mạng là vợ chồng làm nghề kinh doanh và có dự định tham gia dự án xây dựng một bệnh viện ở Nhật. Tướng Teeradej cho hay trong hành lý 6 người không có vật dụng trái phép, chỉ có giấy tờ đất đai. Cảnh sát Thái Lan đang yêu cầu phiên dịch số giấy tờ này để phục vụ điều tra.

Trung tướng Noppasin Poolsawat, phó cảnh sát trưởng Bangkok, nói rằng vụ án xuất phát từ tranh chấp kinh doanh giữa bà Chong và Dang Hung Van, 55 tuổi, người Mỹ gốc Việt, với những người còn lại.

Theo tướng Noppasin, hai vợ chồng trong nhóm đã cho bà Chong vay khoảng 10 triệu baht (278.000 USD) để đầu tư vào dự án bệnh viện ở Nhật. Do dự án đình trệ, hai vợ chồng này nghi ngờ bà Chong đang tìm cách lừa đối tác. "Đây là vụ án do mâu thuẫn cá nhân, không phải tội phạm xuyên biên giới", ông nói.

Việc cả nhóm cùng tập trung tại phòng 502 vào chiều 15-7 có thể là nhằm giải quyết vấn đề tiền nong, vay mượn trong kinh doanh.

a
Số cốc trà và cà phê tại hiện trường. Ảnh: Khaosod

Dựa trên hình ảnh và hộ chiếu mà cảnh sát Thái Lan công bố, ông Trần Đình Dũng, 65 tuổi, ở đường Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, nhận ra con trai mình là Trần Đình Phú (còn gọi Phú Gia Gia).

Anh Phú 37 tuổi, làm nghề makeup 16 năm nay, thường được các nghệ sĩ, hoa hậu và giới người giàu thuê makeup riêng. Ông Dũng cho biết đầu tháng 7, anh Phú được một phụ nữ người Mỹ gốc Việt làm nghề kinh doanh thuê sang Thái Lan 3 ngày trang điểm riêng cho mình.

Đến hôm 11-7, anh Phú lại được người phụ nữ gốc Việt liên lạc thuê bay sang Thái Lan trang điểm để "làm việc với đối tác". Trong lần liên lạc cuối cùng với bố, Phú thông báo công việc ở Thái Lan suôn sẻ và sẽ về vào ngày 14-7.

"Con tôi từ trước đến nay chỉ làm nghề trang điểm, không va chạm hay hiềm khích với ai. Chúng tôi không thể hình dung việc con đi làm lại trở thành nạn nhân trong một vụ nghi do đầu độc tập thể", ông Dũng nói, thêm rằng "không biết cụ thể nhóm thuê con mình sang Thái Lan".

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cho biết cán bộ đại sứ quán đang làm việc với lực lượng chức năng sở tại để xác minh sự việc cũng như để thực hiện công tác bảo hộ công dân cần thiết.

Theo vnexpress.net
 

 

.
.
.