Thứ Hai, 21/01/2013, 12:29 (GMT+7)
.

Suýt chết vì lấy chai “trà xanh” đựng thuốc trừ sâu

Ông Nguyễn V. B., ngụ ấp Mỹ Trung (Hậu Mỹ Bắc B, Cái Bè) vừa thoát chết trong gang tấc, do nhầm thuốc trừ sâu là trà xanh.

Con trai ông sử dụng vỏ chai trà xanh 0o để đựng thuốc trừ sâu xịt lúa. Sử dụng xong, còn  ít thuốc trong chai, anh H. không bỏ đi mà quăng xuống gầm giường. Sau đó, ông V. B. đi mua nửa lít rượu về nhâm nhi. Thấy chai “trà xanh” dưới gầm giường, ông thầm trách anh con trai phung phí. Ông B. “tiếc của” liền lấy “trà xanh” pha rượu uống cho có màu.

Rất may, một người em họ thấy chai rượu pha “trà xanh” có màu là lạ nên kiểm tra và phát hiện ra mùi thuốc sâu. Ông B. được kịp thời đưa đến bệnh viện khu vực Cai Lậy khi chỉ mới uống được vài cốc rượu pha… “trà xanh”.

Sau 4 ngày nằm viện, ông B về nhà với tâm trạng giận anh con trai cẩu thả thì ít mà lo cho cái tính chủ quan của bản thân mình thì nhiều. Đây cũng là bài học cảnh giác cho bà con ở nông thôn.

THANH DUY

.
.
.