Thứ Hai, 02/07/2012, 11:01 (GMT+7)
.
Chung kết Euro 2012:

Đại thắng 4-0, Tây Ban Nha bảo vệ thành công ngôi vương

Đánh giá cao tuyển Ý và tỏ ra tôn trọng đối thủ nhưng với những con người hiện có Del Bosque vẫn bố trí sơ đồ chiến thuật không có tiền đạo gốc, HLV này không hề thay đổi điều gì trước những chỉ trích đến từ dư luận. "Ngài râu kẽm" tiếp tục cho ra sân với 6 tiền vệ nắm giữ khu trung tuyến để tạo sự chắc chắn và tạo áp lực lớn tổ chức tấn công.

Trong khi đó, trước trận đấu, các cầu thủ lẫn HLV của Italia đều tỏ ra tự tin trước khi bước vào trận chung kết. Niềm tin vào một cuộc lật đổ của người Ý tràn trề hơn bao giờ hết khi các yếu tố lịch sử luôn ủng hộ họ. Phải chăng vì vậy mà đội bóng của Prandelli nhập cuộc một cách rất tự tin mà không hề đề phòng bất cứ điều gì từ những chú "Bò tót" nguy hiểm.

Vào trận, Tây Ban Nha (TBN) đã làm cho khán giả hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi hoàn toàn "lột xác" ở trận chung kết. Thay vì lối đá chậm rãi có phần nhàm chán như những trận đấu trước, Xavi và các đồng đội đã thể hiện lối chơi Tiqui-taca quen thuộc một cách hết sức nhuần nhuyễn khiến cổ động viên hết sức thích thú và hài lòng. Và việc vận hành lối chơi huyền ảo này đã trở thành nỗi ám ảnh của hàng phòng ngự Italia và điều gì đến đã phải đến.

Mới phút thứ 14, Iniesta có pha xỉa bóng bên cánh phải cho Cesc Fabregas băng xuống, tiền vệ này không chuyền ngay mà đi bóng khéo léo qua hậu vệ Italia rồi tạt vào trong cho David Silva băng vào đánh đầu tung lưới thủ thành Buffon. Bàn thắng đã hất văng tất cả những chỉ trích mà TBN phải gánh chịu trong những ngày vừa qua.

Casillas đã có những phút làm việc khá vất vả, nhưng Tây Ban Nha vẫn đứng vững.
Thủ thành Casillas dù đã có những phút làm việc khá vất vả nhưng TBN vẫn đứng vững.

Như đã nói, bàn thắng như một chất xúc tác cho "cỗ máy" tiqui-taca vận hành trơn tru hơn và điều này không cho Italia có thêm cơ hội. Trước khi kết thúc hiệp 1, TBN còn kịp làm thủng lưới Italia thêm lần nữa nhờ vào pha lên tham gia tấn công của Jordi Alba khi anh nhận đường chuyền tinh tế của Xavi để hạ gục "người gác đền" Buffon.

Khuôn mặt khắc khoải của Andrea Pirlo cộng với nỗi thất vọng của các đồng đội của anh đã báo hiệu một kết quả không mấy tốt đẹp cho đội bóng áo thiên thanh trong hiệp 2. Và quả thật, khi nhìn những diễn biến tiếp theo, người ta có thể hiểu rằng thượng đế đã không đứng về phía người Ý. Khi Prandelli dùng hết quyền thay người thì Thiago Motta vừa vào sân phải lên cáng vì chấn thương không thể tiếp tục thi đấu. Bị dẫn 2 bàn, chỉ thi đấu với 10 người, Italia chỉ còn biết cam chịu số phận.

Nếu như sự thay người của HLV Italia chỉ đem lại điềm gở thì Del Bosque lại cho thấy mình là một bậc thầy trong việc nhìn người. 2 nhân tố Fernando Torres và Joan Mata được tung vào sân thế cho Fabregas và Iniesta đã như xát thêm muối vào vết thương của người Ý. Lần lượt 2 người này đã sút tung lưới Buffon thêm 2 lần nữa để ấn định chiến thắng ngọt ngào 4-0 cho nhà đương kim vô địch. Một chiến thắng đầy thuyết phục và xứng đáng cho những gì mà TBN đã thể hiện.

Như vậy, trận chung kết trong mơ đã diễn ra với kết quả hoàn toàn bất ngờ khi TBN giã vào lưới Italia tới 4 bàn không gỡ. 2 cầu thủ của Barca và bộ đôi ở Chelsea là người hùng giúp cho "Bò tót" hiên ngang giương cao chức vô địch. Qua đó, TBN còn xóa tan chỉ trích và lột xác hoàn toàn để đem về vinh quang cho đất nước mình.

Euro 2012 chính thức khép lại sau 1 tháng tranh tài cuồng nhiệt và sôi nổi. Hẹn gặp lại các bạn tại nước Pháp, Euro 2016!
Euro 2012 chính thức khép lại với ngôi vương của TBN. Hẹn gặp lại tại Pháp cùng Euro 2016.

(Theo bongdaplus)

.
.
.