Thứ Năm, 20/09/2012, 14:24 (GMT+7)
.

Chelsea - Juve (2-2): Cầm vàng lại để vàng rơi

Trận đấu diễn ra khá cân bằng trong 30 phút đầu tiên, trước khi tân binh của Chelsea là Oscar bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số phút 31 ngay trong trận đầu tiên đá chính cho Chelsea và cũng là trận đấu đầu tiên của anh tại Champions League.

Nhưng Oscar còn làm được nhiều hơn thế, khi chỉ 2 phút sau, cựu cầu thủ của International tiếp tục có 1 pha cứa lòng tuyệt đẹp và Buffon một lần nữa bất lực nhìn bóng bay vào lưới. Cách biệt được nhân đôi cho đội quân của HLV Di Matteo ở phút 33.

Những pha bóng hấp dẫn tiếp tục được tạo ra trên sân Stamford Bridge. Nhà đương kim vô địch Serie A không dễ đầu hàng và Vidal đem lại bàn thắng rút ngắn tỷ số cho đội khách ở phút 38 bằng cú sút chân trái cực mạnh để đánh bại Petr Cech.

Hiệp 2, thế trận vẫn không có nhiều thay đổi khi cả hai đội đều có những cơ hội. Nhưng chỉ có Juventus thành công với pha dứt điểm phút 80 của tiền đạo vào sân thay người Quagliarella để giúp Juventus có một điểm khi trở về nhà.

Trận đấu cùng giờ ở bảng E, Shakhtar đánh bại đội bóng của Đan Mạch, Nordsjaelland 2-0.

Oscar tỏa sáng nhưng không thể giúp Chelsea giành trọn 3 điểm ngay trên sân nhà
Oscar tỏa sáng nhưng không thể giúp Chelsea giành trọn 3 điểm ngay trên sân nhà.

(Theo bongda.com.vn)

.
.
.