Thứ Hai, 17/09/2012, 10:36 (GMT+7)
.

Real bị Barca bỏ xa 8 điểm: Ngai vàng xộc xệch

Trước vòng 4, cả Real lẫn Barca đều phải đối mặt với một lịch trình bất trắc, với 5 thử thách trước trận El Clasico ở Nou Camp. Vì đang kém đối thủ 5 điểm, lẽ ra người Madrid phải nỗ lực gấp bội. Nhưng rốt cuộc, họ lại gục ngã tại Sanchez Pizjuan và bị bỏ lại khá xa trong cuộc chiến bảo vệ chiếc vương miện. Phải chăng ngai vàng của Real đã bắt đầu xộc xệch?

Trận thua Sevilla khiến Real (giữa) tụt lại quá xa trên đường đua vô địch.
Trận thua Sevilla khiến Real tụt lại quá xa trên đường đua đến ngôi vô địch.

Dĩ nhiên, không thể phủ nhận việc được đá trước 2 tiếng đồng hồ là một lợi thế đáng kể của Barca. Vì chỉ cần đánh bại Getafe, họ sẽ nới rộng cách biệt với Real từ 5 lên thành 8 điểm, đồng thời trút sức ép khủng khiếp lên Real.

Nhưng lật lại vấn đề, đây cũng không phải lần đầu tiên, đội bóng dưới quyền Mourinho rơi vào thế bám đuổi. Điều đó có nghĩa là khác biệt không hẳn đến từ áp lực, mà là bản lĩnh của từng đội bóng.

Xét ở khía cạnh này, Barca vượt trội. Không chỉ vì HLV Tito Vilanova dám xoay vòng và thậm chí để cả Messi ngồi dự bị ở chuyến đi đầy rủi ro tới Alfonso Perez. Mà còn bởi trước một Getafe chủ động phòng ngự nhiều tầng, họ vẫn kiên nhẫn chờ cơ hội và đã thành công.

Ngược lại, người Madrid đã sập bẫy tại Sanchez Pizjuan, khi bị cuốn vào những màn khiêu khích và trả đũa của Sevilla. Higuain thậm chí đã tức tối đến mức đá cả vào chân Navarro, còn Ronaldo thì sẵn sàng đáp lại đối phương bằng cùi chỏ.

Nhưng quan trọng hơn, trước khi sa vào màn hỗn chiến với đội chủ nhà, Los Blancos đã bị thủng lưới. Sau quả phạt góc của Rakitic ở phút thứ 2, Trochowski như mọc từ dưới đất dứt điểm tung lưới Casillas.

Đó là bàn thua thứ 3 từ các tình huống bóng chết của Real mùa bóng này. Đó là lần đầu tiên kể từ thất bại 0-2 ở mùa 2007-2008, họ mới lại thua trắng ở tổ ấm của Sevilla. Và đó cũng là lần hiếm hoi mà HLV Mourinho thực sự bất lực, khi ông đã thay tới 3 cầu thủ, cắm 3 tiền đạo phía trên từ phút 46 và chỉ để lại 3 hậu vệ từ phút 65 mà Real vẫn không thể ghi nổi một bàn thắng.

Cũng vì bất lực, "người đặc biệt" đã dành cho các học trò những lời chỉ trích nặng nề. Tuy nhiên, những câu nói kiểu như “Đó không phải là đội bóng của tôi”, hay “có quá ít cầu thủ Real chơi bóng bằng đầu” của ông sẽ chẳng đem lại điều gì.

Thay vào đó, giờ là lúc Mourinho cần thể hiện bản lĩnh và sự tỉnh táo để giúp bầy Kền kền trắng bay trở lại đường đua. Chỉ có điều, những thứ đó đang trở thành điều xa xỉ ở Bernabeu, sau vụ scandal của "Tristiano" Ronaldo (Triste có nghĩa là nỗi buồn).

(Theo bongdaplus)

.
.
.