Thứ Hai, 21/09/2015, 08:03 (GMT+7)
.

Thua 0-1, U16 Việt Nam chỉ còn biết hy vọng

Bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trong hiệp 2, các cầu thủ U16 Việt Nam đành chấp nhận thất bại 0-1 trước U16 Australia.

Không thể vượt qua U16 Australia, các cầu thủ U16 Việt Nam chỉ còn biết trông chờ vào cục diện các bảng đấu khác. Ảnh: Zing.vn
Không thể vượt qua U16 Australia, các cầu thủ U16 Việt Nam chỉ còn biết trông chờ vào cục diện các bảng đấu khác. Ảnh: Zing.vn

Kết thúc vòng loại với tư cách là đội nhì bảng J, U16 Việt Nam vẫn còn hy vọng nằm trong nhóm những đội nhì có kết quả tốt nhất để giành quyền tham dự vòng chung kết U16 châu Á tại Ấn Độ. Tuy nhiên, mất đi quyền định đoạt khả năng đi tiếp của mình, các cầu thủ trẻ chỉ còn biết trông chờ vào cục diện những bảng đấu khác.

Trở lại trận đấu, với thể hình và thể lực tốt hơn, các cầu thủ U16 Australia đã gây nhiều sóng gió cho khung thành U16 Việt Nam ngay từ những phút đầu. Dù cố gắng triển khai một số đợt tấn công, nhưng thế trận vẫn nghiêng hẳn về phía các cầu thủ Australia. Sau nửa giờ thi đấu, Memeti đã giúp đội khách vươn lên.

Có bàn thắng dẫn trước các cầu thủ Australia đã chủ động chơi chậm lại để U16 Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn. Tuy nhiên, không cơ hội nào thực sự nguy hiểm được tạo ra.

Hiệp 2 diễn ra với thế trận cân bằng hơn khi U16 Việt Nam cầm bóng tốt và tạo được nhiều cơ hội khá “ngon ăn”. Các cầu thủ Việt Nam đã nhìn thấy một trận hòa trước mắt khi U16 Việt Nam được hưởng quả penalty. Tuy nhiên, cầu thủ khoác áo số 5 Ngọc Tiến lại đưa bóng chạm xà ngang đầy đáng tiếc.

Không tận dụng được cơ hội mười mươi này, các cầu thủ trẻ Việt Nam chấp nhận thất bại 0-1 và mất ngôi đầu bảng J vào tay U16 Australia.

(Theo chinhphu.vn)

.
.
.