U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp
(ĐTO) Cuộc đụng độ trên sân Gelora Bung Karno (Jakarta) vào tối 29-7 là màn so tài giữa U23 Việt Nam, đang hướng đến chức vô địch U23 Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp, và chủ nhà Indonesia. HLV Kim Sang-sik và các học trò bằng sự tự tin và đấu pháp hợp lý đã bảo vệ thành công ngôi vô địch U23 Đông Nam Á lần thứ 3 liên tiếp.
Indonesia là đội nhập cuộc hưng phấn với lợi thế sân nhà và khán giả cuồng nhiệt. Phút 37, Việt Nam sau nhiều tình huống khiến khung thành Indonesia chao đảo, Công Phương đã tung cú volley rất đẳng cấp sau pha dàn xếp đá phạt góc lợi hại của U23 Việt Nam, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành đối phương.
Trước đó, Indonesia gây sức ép liên tục nhưng không thể xuyên phá được hệ thống phòng ngự Việt Nam vốn chơi rất tập trung. Đặc biệt, thủ thành Trung Kiên đã có nhiều tình huống ra vào hợp lý cản phá các tình huống dứt điểm của U23 Indonesia.
Sang hiệp hai, Indonesia đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Họ thay đổi hướng tấn công, đưa thêm quân ra biên và cố gắng gây áp lực từ các tình huống cố định. Nhưng lưới của Trung Kiên vẫn giữ vững. Việt Nam chủ động đá phòng ngự phản công, giữ nhịp trận đấu và giữ nguyên chiến thắng 1-0 cho U23 Việt Nam cho đến khi hết giờ. Qua đó, U23 Việt Nam đã xuất sắc Vô địch 3 lần liên tiếp U23 Đông Nam Á, một kỷ lục của giải đấu và kéo dài sự thống trị của bóng đá trẻ trong khu vực.
Dấu ấn chiến thuật của HLV Kim Sang-sik là rất lớn với một lối chơi được xem là “không có gì mới mẻ” đối với các cầu thủ U23 Việt Nam. Các cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam đều đang chơi tại V-League và giải hạng Nhất quốc gia, do đó đã quá quen với cách chơi bóng dài và tạt cánh.
Khác với các HLV trước đây, HLV người Hàn Quốc của U23 Việt Nam đã chọn cho các học trò lối chơi có phần “bình thường” nhưng rất lợi hại, thay vì buộc phải chơi theo một lối chơi hiện đại.
![]() |
U23 Việt Nam đã xuất sắc bảo vệ thành công chức vô địch. Ảnh: Vietnamnet.vn |
Kết quả chung cuộc đã chứng minh sự hiệu quả của HLV Kim Sang-sik khi các cầu thủ U23 Việt Nam chơi đầy tự tin. Sơ đồ 3 trung vệ trở nên khá hiệu quả khi các cầu thủ như Lý Đức, Anh Quân… được chơi với vị trí sở trường của mình. Mặt khác, các cầu thủ tấn công như Văn Khang, Đình Bắc, Văn Trường lại cho thấy sự hồi sinh khi chơi khá tự tin.
Trong đó, Đình Bắc - người vốn chịu rất nhiều sức ép - đã cho thấy sự trở lại ấn tượng, đĩnh đạc và hiệu quả hơn với 2 bàn thắng trong hành trình giành chức vô địch của U23 Việt Nam. Trong đó, Đình Bắc cho thấy sự ảnh hưởng rất lớn ở hàng công và nhận được sự chú ý của các hậu vệ đối phương.
Văn Trường cũng cho thấy một bộ mặt rất khác so với hình ảnh nóng vội kém hiệu quả ở SEA Games 32. Văn Trường đã chơi đĩnh đạc và thực sự là một máy quét ở tuyến tiền vệ để hóa giải các đường lên bóng của đối phương.
Tất cả các cầu thủ trên sân đều có màn thể hiện xuất sắc, phần nào đó nhờ vào lối chơi quen thuộc được biến tấu chặt chẽ và nhịp độ linh hoạt hơn được HLV Kim Sang-sik áp dụng. Dù nói là U23 Việt Nam chơi như các đội bóng V-League nhưng các câu lạc bộ có sự phục vụ của các ngoại binh nên việc duy trì cường độ cao là thuận lợi hơn.
Nhưng U23 Việt Nam đã khắc chế khoảng cách về thể lực và cường độ bằng cách chủ động điều tiết trận đấu và có phần xé nhỏ nhịp độ trận đấu bằng các tình huống gia tăng sức ép và co cụm chủ động. Chính điều này đã khiến cho U23 Indonesia không thể điều tiết theo ý muốn và dần mất nhịp trận đấu vào tay của U23 Việt Nam.
Một chức vô địch xứng đáng dành cho U23 Việt Nam khi bóng đá trẻ của chúng ta vẫn dẫn đầu khu vực. Nhưng câu chuyện vẫn còn rất dài để làm sao phát triển được lứa cầu thủ này có sức cạnh tranh ở các giải đấu lớn hơn.
GIAI NGHI