Thứ Hai, 05/10/2015, 10:51 (GMT+7)
.

Nửa đêm

Minh họa: Lê Duy
Minh họa: Lê Duy

Lang thang hẻm vắng khuya nay
Quanh góc chợ, qua phố dài yên ắng
Có người công nhân quét đường thầm lặng
Cả một đời quằn quặt suốt canh thâu
Khách lỡ đường hối hả đi mau
Quên câu hỏi hay tiếng chào vội vã
Ngỡ đã quen, những con người xa lạ
Cuộc mưu sinh tất tả giữa đời thường.
Lang thang giữa phố, giữa phường
Cạnh chiếc xe thồ, người công nhân quét rác
Cũng vang vọng tiếng chổi tre xào xạc­
Vẳng đêm hè nghe cánh vạc kêu sương
Trời tháng tư bóng ngả ở ven đường
Cuộc tao ngộ vẫn thường không hẹn trước
Đêm lưu lạc chắt chiu niềm mơ ước
Chút men nồng phiêu dạt bước chân em.
Lang thang lối nhỏ thân quen
Ngắm sương rơi giữa dòng đời tất bật
Cái nghiệp dĩ bình thường đơn giản nhất
Chỉ khởi đầu sau những giấc ngủ say
Giọt nắng vàng dìu dặt sớm ban mai
Hương gió mới nâng ngày dài rộng mở
Bàn tay thô giữ yên từng hơi thở
Những đóa hồng chớm nở giữa đêm đen!

(Đêm 30-4, thăm người công nhân quét rác)­­­

                                           

TRẦN THẾ NGỌC

.
.
.