Dìu anh
Đôi mắt ướt nhìn anh chiều đưa tiễn
Phía vành đai tiếng pháo vọng liên hồi
Nắng chia vạt trên lưng trời ám khói
Em quay về nghiêng ngả gió trong cây
Em quay về tìm thương từng gié lúa
Sao tua rua thức gọi bạn ra đồng
Em đội bão, đội mưa, đội trời đạn nổ
Nhớ mong người đau đáu nắng bên sông
Đau đáu nắng mười năm anh biền biệt
Chợt chiều xuân
Sân vắng
Bóng anh về
Rơi nước mắt, em ôm choàng nạng gỗ
Tay anh gầy tìm lại dáng xuân kia
Em dìu anh để chân đừng hụt hẫng
Ta đi qua mọi giông bão trong đời
Lòng ấm lại theo từng niềm vui nhỏ
Tiếng anh cười... ánh mắt bớt chơi vơi
Lúa lại tốt sau một thời bom đạn
Sao tua rua thức gọi bạn ra đồng
Làng xóm mới nắng hồng thêm mỗi sáng
Chim lại về xây tổ dưới trời trong.
LÊ ÁI SIÊM
.