Thứ Ba, 17/04/2012, 16:07 (GMT+7)
.

Nhà nghèo còn lâm bệnh nặng

Vợ chồng chị Đào Thị Kim Thanh và anh Lê Văn Uông ngụ ấp Tân Thạnh (Tân Phú, Tân Phú Đông) thuộc diện hộ nghèo.

Anh Uông có nghề giăng lưới bắt cá trên sông, còn chị Thanh thì mua bán dạo. Tuy nghèo nhưng anh chị cảm thấy hạnh phúc và tự hào vì có đứa con trai đang học Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh chuẩn bị ra trường.

Vậy mà tai họa đã ập đến: Đang lúc đi bán, chị Thanh ngã quỵ, bác sĩ kết luận chị bị thoái hóa cột sống thắt lưng, nếu không được phẫu thuật sẽ nằm liệt một chỗ. Lo cái ăn đã khó thì lấy đâu ra 80 triệu đồng để phẫu thuật,  anh Uông đành mang vợ về nhà tự chăm sóc và đau đớn khi nhìn vợ bị căn bệnh hoành hành thân xác.

Hiện tại, 2 đứa con lớn của anh chị chỉ có khả năng lo thuốc giảm đau cho mẹ. Anh Uông phải lo chăm sóc vợ nên việc giăng lưới bắt cá không thường xuyên. Do vậy, thu nhập gia đình chỉ đủ mua gạo ăn qua ngày.

Mảnh đất mà anh chị cất nhà để ở là đất mượn của người bà con; còn căn nhà thì “trống trước, thiếu sau” vách lá đã rách, che nắng còn chưa kín, nói chi đến việc che mưa và chống chọi với những cơn mưa giông.

Mong độc giả gần xa giúp đỡ gia đình chị Thanh vượt qua khó khăn này.

              HIẾU TRUNG
 

.
.
.