Thứ Ba, 17/04/2012, 06:59 (GMT+7)
.

“Gà trống nuôi con” trong cảnh nghèo túng

Ảnh Bùi Thanh Bình
Anh Bình cùng các con trước bàn thờ vợ.

Hơn một tháng trôi qua từ lúc chị Võ Thị Bích Đào "ra đi" đột ngột, gia cảnh anh Bùi Thanh Bình vốn đã nghèo túng nay lại lâm vào cảnh “gà trống nuôi con”.

Đứng lặng bên bàn thờ vợ, anh Bình đau xót tỏ bày, chỉ mong kiếm tiền trang trải khoản nợ đã vay mượn để chữa trị cho vợ và lo bữa cơm hàng ngày cho các con.

Không có nghề nghiệp nên anh phải cuốc đất , bốc vác thuê nhưng cũng không thường xuyên. Hai bên nội, ngoại đều khó khăn nên không thể giúp anh nhiều hơn ngoài việc trông giúp các cháu những hôm anh đi làm xa. Sau những lúc đi làm thuê, anh Bình lại lụi cụi từ lo cái ăn, cái mặc đến giặt giũ, tắm rửa, dỗ giấc ngủ cho con.

Anh Trần Văn Lê Trung, Trưởng ấp Hòa Trí cho biết: “Do anh Bình vẫn còn chung hộ khẩu với gia đình nên xã không thể đề nghị cấp sổ hộ nghèo cho anh, cũng không thể hỗ trợ cho anh tiền để cất nhà đại đoàn kết do anh không có đất”.

Rất mong những tấm lòng nhân ái giúp đỡ anh Bình ở ấp Hòa Trí (Long Khánh, Cai Lậy).

TRƯỜNG GIANG
 

.
.
.