Thứ Năm, 19/07/2012, 07:27 (GMT+7)
.

Một CCB với vinh hạnh “Người có công tiêu biểu”

Quê quán ở tỉnh Thanh Hóa, vừa tròn 18 tuổi (năm 1973) chàng trai Vũ Sơn Lâm hăng hái tham gia lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) của tỉnh nhà (Đại đội 202) rồi có mặt trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, sau đó tham gia chiến đấu bảo vệ tuyến biên giới phía Bắc (thuộc đơn vị C1, D165, F321, Quân đoàn 1). Đến năm 1977, ông nhận nhiệm vụ trên tuyến biên giới Tây Nam. Từ năm 1979 - 1989, ông chiến đấu trên trường Campuchia, thuộc đơn vị D5, E2, F330.

Giã từ cuộc đời binh nghiệp với thương tật 61%, bệnh tật 71%, tình cờ anh bộ đội Sơn Lâm gặp một người con gái Gò Công rồi kết duyên vợ chồng. Chú rể quê Thanh Hóa tâm sự: Vùng đất Gò Công đã trở thành quê hương thứ 2. Lúc đó gia đình rất khó khăn, được Nhà nước cấp cái nền nhà, vợ chồng cất nhà tạm để ở, chỉ sống bằng tiền trợ cấp thương binh, rồi 3 người con lần lượt ra đời, khó khăn càng chồng chất.

Những mảnh vỡ bom đạn vẫn còn nằm trong thân thể thường xuyên gây đau nhức, nhưng với phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, anh quyết tâm phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu.

Vợ chồng vay vốn, mua sắm phương tiện sản xuất nông nghiệp: máy bơm, máy phóng lúa vừa tạo thu nhập cho gia đình, vừa giải quyết việc làm cho thanh niên trong xã. Sau nhiều năm tích lũy, anh mua 2 con bò, vài con dê, thả thêm vài chục gà, vịt.

Nhờ khéo chăm sóc, đàn bò nay đã lên đến 7 con và đàn dê lên đến hàng chục con. Anh còn mua 2 công đất trồng cây ăn trái. Trồng cây ăn trái không hiệu quả thì chuyển sang đào ao nuôi cá. Nhờ chịu khó làm ăn và biết dành dụm, đến nay gia đình anh đã mua hơn 1ha đất. Anh Lâm khoe: Tôi vừa mua thêm 5 công đất ruộng ở ấp kế bên, tăng diện tích đất sản xuất lên 1,5ha và còn góp vốn nuôi nghêu. Hàng năm, thu nhập của gia đình từ 100 -150 triệu đồng.

Chú Lâm đang chăm sóc đàn bò.
Phát huy phẩm chất bộ đội cụ Hồ, CCB Vũ Sơn Lâm phấn đấu phát triển kinh tế gia đình và không quên đóng góp cho xã hội.
CCB Vũ Sơn Lâm đã được tặng thưởng: Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến công hạng Nhất, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang, Huân chương Chiến sĩ giải phóng, Huân chương Vì nghĩa vụ quốc tế do Nhà nước Campuchia tặng, Huy hiệu Vì nghĩa vụ quốc tế do Thủ tướng Chính phủ tặng…

Không chỉ lo phát triển kinh tế gia đình, vợ chồng anh còn lo cho các con ăn học thành tài. Người con gái lớn đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Người con trai thứ 2 đang học đại học ngành cơ khí tại TP. Hồ Chí Minh. Người con gái út đang học lớp 11.

Khi được hỏi về bí quyết làm giàu, nuôi dạy con cái, chị Võ Thị Lệ - vợ anh nhường hết cho chồng: “Anh ấy chịu khó lắm, lúc mới cưới nhau 2 vợ chồng chỉ có cái nền nhà, nhờ chăm lao động nên mới có được cơ ngơi như bây giờ!...”.

Dù đã về hưu, không còn làm Chủ tịch Hội CCB xã Tân Thành, nhưng anh Vũ Sơn Lâm vẫn hăng hái tham gia Hội Khuyến học của xã. Anh bảo: “Dù thời chiến hay thời bình, tôi muốn đóng góp hết sức mình cho xã hội. Còn sức thì mình cứ làm!”.

Với những cống hiến từ thời chiến đến thời bình, CCB Vũ Sơn Lâm vinh dự được chọn dự Hội nghị “Người có công tiêu biểu” toàn quốc tại Đà Nẵng vừa qua.

P. MAI

.
.
.