Thứ Ba, 17/07/2012, 12:14 (GMT+7)
.

Một hộ nghèo thoát nạn vì sạt lở

Hộ anh Nguyễn Phương Đằng là hộ nghèo ở ấp Tân Xuân (Tân Phú, Tân Phú Đông); anh Đằng cất nhà sinh sống ven sông Cửa Tiểu.

Rạng sáng 9-7, cả nhà giật mình vì tiếng gió rít mạnh từ ngoài sông thổi vào và sau đó là những tiếng động lạ trong lòng đất. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nền nhà sụt lún đổ ập căn nhà xuống sông.

Rất may là cả nhà đều kịp chạy thoát ra ngoài. Căn nhà bị sạt lở gần hết nền, vách và một số đồ đạc bị cuốn trôi ra sông lớn. Một đoạn đê bao ngang 4m, dài gần 20m cũng bị trôi theo. Hiện trường vụ lở đất vẫn chưa được khắc phục, nguyên nhân cũng chưa được xác định.

Sau khi vụ việc xảy ra, bà con và người thân đã đến giúp đỡ anh Đằng dọn dẹp, di dời căn nhà vào trong. Do gia cảnh nghèo, chỉ có nền nhà khoảng 100m2, lại bị sạt gần phân nửa nên căn nhà dựng tạm chỉ cách vị trí sạt lở có vài mét.

Anh Đằng bên hiện trường vụ sạt lở.
Anh Đằng bên hiện trường vụ sạt lở.

H. DƯ – NG. THƠ

.
.
.