Thứ Sáu, 02/11/2012, 09:34 (GMT+7)
.

Chí thú như nông dân Tư Hoài

Mười năm trước, gia đình của ông Nguyễn Văn Hoài (tức Tư Hoài), ngụ ấp Tân Thới (Tân Hội Đông, Châu Thành) làm ruộng không đủ sống nên thêm nghề nuôi bò sữa.

Ở cái thời vàng son đó, ông nuôi được 8 con bò sữa. Giá sữa rất hấp dẫn (3.200 đồng/kg), còn nếu con giống tốt thì mỗi con bò 1 năm tuổi bán không dưới 15 triệu đồng/con. Vừa vắt sữa, vừa bán bò giống (mỗi năm 2 con) nên kinh tế gia đình ngày càng khá lên.

Chính nhờ làm ăn được, ông tích lũy vốn mua thêm ruộng đất để sản xuất tăng thu nhập, tạo điều kiện thuận lợi cho con cái ăn học. Đến nay ông có tổng cộng 2,5 ha đất.

Ông Tư Hoài đứng trước ngôi nhà xây dựng khang trang.
Ông Tư Hoài đứng trước ngôi nhà xây dựng khang trang.

Quyết tâm làm giàu, ông chia ra sản xuất lúa giống 1,7ha, còn lại 8 công lập vườn trồng cây ăn trái, chăn nuôi gà thả vườn và dưới ao nuôi cá.

Ông Tư Hoài cho biết, kể từ khi hợp đồng sản xuất với Công ty Giống nông nghiệp Tiền Giang đến nay, ông không còn sợ thương lái ép giá. Cứ đến thu hoạch, lúa phơi khô, quạt sạch cân cho công ty.

Để canh tác giống OM 4900 có hiệu quả, ông chịu khó nắm bắt kỹ thuật, cùng sự hướng dẫn thường xuyên của cán bộ kỹ thuật công ty giống, nên năng suất lúa năm nào cũng đạt cao. Chỉ tính riêng vụ lúa đông xuân 2010-2011, năng suất đạt 10 tấn/ha (50 giạ/1.000m2), còn 2 vụ hè thu, mỗi vụ đạt 7 tấn/ha (35 giạ/1.000m2).

Ngoài lúa, 8 công đất vườn, trồng 200 cây dừa xiêm, hơn 20 gốc nhãn tiêu Huế, xen vào đó trồng chuối lấy ngắn nuôi dài. Đến nay, cây dừa 3 năm tuổi đang cho trái. Còn nhãn thì thu mỗi năm 5 triệu đồng. Chuối hàng ngày đều có bán, thu 3 triệu đồng/tháng.

Về vật nuôi, trong chuồng còn giữ lại 2 con bò sữa (không vắt sữa) chỉ bán bò con cho những người làm giống hoặc bò thịt. Trong vườn thả nuôi gà đất, với 20 con gà mái đẻ, gà đẻ ấp trứng nuôi bán thịt. Thu trung bình mỗi tháng 3 triệu đồng gà thịt. Dưới ao thả nuôi cá tai tượng, chủ yếu là để cải thiện bữa ăn gia đình. Tổng thu nhập từ các nguồn 450 triệu đồng/năm, sau khi trừ chi phí sản xuất còn dư phân nửa.

Nhờ chí thú làm ăn, kinh tế gia đình ngày càng phát triển. 5 người con gái của ông đều được học hành tới nơi tới chốn: 4 cô đỗ đại học và 1 cô tốt nghiệp THPT (trong số này có 1 cô đang tiếp tục học thi lấy bằng tiến sĩ).

Tất cả các con của ông đều có gia đình riêng, là công chức nhà nước, cuộc sống tương đối ổn định. Giờ đây mặc dù lớn tuổi, nhưng ông Tư Hoài vẫn “một nắng hai sương”, chăm lo việc đồng áng. Ông mãn nguyện vì con cái đều học hành đến nơi đến chốn, có việc làm ổn định.

NHẤT PHƯƠNG

.
.
.