Thứ Ba, 18/06/2013, 16:32 (GMT+7)
.

Không ngại sóng to, gió lớn cứu người gặp nạn

Khoảng 13 giờ ngày 17-6-2013, cơn mưa to kèm theo lốc xoáy đi qua địa bàn ấp Thới Thạnh, xã Thới Sơn ( TP. Mỹ Tho), đã gây thiệt hại nhiều về cây ăn trái.
Anh Phan Thanh Sơn chỉ tay về hướng ghe lâm nạn.

Khoảng 13 giờ ngày 17-6, mưa to kèm theo lốc xoáy đi qua địa bàn ấp Thới Thạnh (Thới Sơn, TP. Mỹ Tho), đã gây nhiều thiệt hại về cây ăn trái.

Điều đáng nói là vào thời điểm này trên sông Tiền có ghe chở trấu, trọng tải 35 tấn từ hướng Cai Lậy về Bình Đại (Bến Tre), khi ngang qua tổ số 17 (ấp Thới Thạnh) bị gió giật lật úp rồi chìm xuống đáy sông.

2 anh tên Bờm và Khởi (khoảng hơn 20 tuổi), lặn hụp trong dòng nước hung dữ, kêu la thất thanh và đưa tay lên khỏi mặt nước cầu cứu.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Phan Thanh Sơn (SN 1971), ngụ tại ấp này, không ngại nguy hiểm, lấy đò của mình đến ngay điểm ghe chìm (cách bờ 250m), quăng dây cho 2 anh Bờm và Khởi nắm lấy và đưa lên bờ an toàn.

Ông Đoàn Hữu Minh Ba, Trưởng ấp Thới Thạnh nói: Tinh thần dũng cảm cứu người của em Phan Thanh Sơn thật đáng khen ngợi, cần biểu dương nhân rộng.

                            ANH TUẤN

.
.
.