Chủ Nhật, 09/06/2013, 19:22 (GMT+7)
.

Rau xanh ở Trường Sa

Tưởng như giữa trùng khơi chỉ có nắng và gió, rồi mưa bão triền miên, những hạt rau xanh mang từ đất liền ra đây không thể nảy mầm. Nhưng dưới bàn tay của chiến sĩ, từ đảo chìm, đảo nổi, đến nhà giàn, đâu đâu cũng thấy một màu xanh của hàng chục loại rau. Mùa nào thức ấy, không chỉ để cung cấp cho đơn vị, rau xanh của những chiến sĩ Hải quân còn hỗ trợ cho tàu, thuyền của ngư dân mỗi khi ghé qua.

Vườn rau trên đảo chìm Đá Đông, các chiến sỹ ở đây gọi là
Vườn rau trên đảo chìm Đá Đông, các chiến sĩ ở đây gọi là "Vườn treo". Đây là một trong những vườn rau lớn nhất trên các đảo chìm ở Trường Sa.
Vườn rau trên đảo chìm Đá Đông, các chiến sỹ ở đây gọi là
Rau cải.
Vườn rau trên đảo chìm Đá Đông, các chiến sỹ ở đây gọi là
Mồng tơi.
Vườn rau trên đảo chìm Đá Đông, các chiến sỹ ở đây gọi là
Rau muống...

(Theo dangcongsan.vn)

.
.
.