Thứ Ba, 22/10/2024, 08:10 (GMT+7)
.

Hội Chữ thập đỏ TP. Gò Công: Chung tay làm điều tử tế

Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP. Gò Công, tỉnh Tiền Giang biết hộ gia đình anh Nguyễn Hồng Sang, sinh năm 1978, ngụ ấp 2, xã Bình Xuân dù mới được công nhận thoát nghèo nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn.

Gia đình anh Sang chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương bên căn nhà mới.
Gia đình anh Sang chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương bên căn nhà mới.

Vào tháng 3 vừa qua, vợ anh Sang có bầu, gần đến ngày sinh nở, nhưng không may do điều kiện sức khỏe kém nên cả mẹ lẫn con qua đời tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công. Ngoài ra, do anh Sang mắt kém, không lao động nặng được, 2 con đang tuổi ăn học, không ruộng vườn, nhà cửa dột nát... gia đình rơi vào hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, tiếp tục tái nghèo, 2 con có nguy cơ không có điều kiện để tiếp tục đến trường.

Từ thực tế trên, Hội CTĐ TP. Gò Công trực tiếp đến nhà anh Sang khảo sát và chủ động bàn với lãnh đạo ấp 2, UBND xã Bình Xuân để làm thủ tục kêu gọi vận động các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp tham gia đóng góp kinh phí, vật chất để hỗ trợ gia đình anh Sang.

Theo đề nghị của UBND xã Bình Xuân, Hội CTĐ, Hội Khuyến học TP. Gò Công và của tỉnh đã vận động doanh nghiệp Thanh Lâm (TP. Hồ Chí Minh) hỗ trợ 50 triệu đồng, Công ty VLXD Nguyễn Danh (TP. Gò Công) hỗ trợ vật tư, ngày công và trực tiếp đảm nhiệm thi công xây dựng nhà tình thương cho anh Sang, với tổng trị giá trên 123 triệu đồng.

Ngày 10-10 vừa qua, Hội Khuyến học TP. Gò Công chủ trì bàn giao nhà cho anh Sang, Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang tặng quà và 10 triệu đồng tiền mặt (do Hội Từ thiện TP. Mỹ Tho hỗ trợ). Đặc biệt, Hội CTĐ TP. Gò Công trực tiếp vận động Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công trao tặng 5 triệu đồng tiền mặt, bồn nước, quạt máy; nhóm tình nguyện viên Lan Trinh, Bác sĩ Chung tặng bộ bàn ghế trị giá trên 2 triệu đồng; Chủ tịch Hội CTĐ các xã, phường tặng 100 kg gạo… Tổng giá trị xây dựng nhà và tiền, vật dụng sinh hoạt chung gần 250 triệu đồng.

Căn nhà của anh Sang đã được hoàn thiện, đó là sự chung tay, góp sức của các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị, mà nòng cốt là Hội CTĐ TP. Gò Công đã lan tỏa vẻ đẹp của lòng nhân ái, nâng cao giá trị nhân đạo, vun bồi truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; tất cả chung tay cùng làm điều tử tế rất cần được phát huy và nhân rộng trong thời gian tới.

N.V.Q

.
.
.