Những chuyến xe "chở" mùa xuân
Cập nhật: 23:48, 27/01/2025 (GMT+7)
(ABO) Mỗi dịp xuân về, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang lại khoác lên mình chiếc áo rực rỡ của sắc hoa xuân. Từ chợ hoa lớn nhỏ đến những góc phố thân quen, đâu đâu cũng ngập tràn hương sắc tươi mới góp phần làm bừng sáng cả thành phố. Hòa trong bức tranh xuân tươi đẹp, có những con người âm thầm, lặng lẽ mang mùa xuân đến mọi nhà, đó là những người làm nghề chở hoa thuê. Tuy là công việc thời vụ kiếm thêm thu nhập nhưng đã đem lại niềm vui cho nhiều gia đình với mong ước có cái tết sum vầy, đủ đầy hơn.
Tại khu vực Quảng trường Hùng Vương (TP. Mỹ Tho), hình ảnh những chiếc xe kéo, xe máy cải tiến chở đầy hoa rực rỡ đã trở thành nét quen thuộc mỗi dịp tết đến. Hơn 50 người làm nghề chở hoa thuê luôn túc trực, sẵn sàng phục vụ khách hàng. Họ không chỉ đơn thuần là người vận chuyển, mà còn là những "người giao xuân" với sứ mệnh mang niềm vui và sự ấm áp đến từng ngôi nhà.
![]() |
Những chuyến xe chở mùa xuân tất bật những ngày cuối năm. |
Những chậu mai vàng, cúc đại đóa, vạn thọ hay hướng dương được xếp gọn gàng, cẩn thận để đến mọi ngõ hẻm. Giá mỗi chuyến xe dao động từ 100.000 đến 300.000 đồng, tùy thuộc vào quãng đường. Tuy vậy, những vị khách của những chuyến xe này chẳng mấy ai phàn nàn giá cả, bởi họ hiểu rằng để những chậu hoa ấy đến nơi an toàn, người chở phải vượt qua bao khó khăn, từ ùn tắc đường xá đến nguy cơ làm hỏng hoa.
Ông Nguyễn Văn Mười, một người làm nghề lâu năm, kể lại: “Những ngày cuối năm, đường phố đông đúc, di chuyển đã khó, chưa kể phải giữ cho hoa không bị rụng, không bị gãy. Nhưng nhìn khách hàng nhận hoa, cười vui vẻ, chúng tôi cảm thấy mọi mệt nhọc đều xứng đáng. Những ngày cận tết, thu nhập từ những chuyến xe này cũng giúp gia đình tôi có một cái tết ấm no hơn.”
![]() |
Vào dịp cuối năm, công việc thời vụ này cũng giúp cho nhiều người kiếm thêm thu nhập vào dịp tết. |
Không chỉ ông Mười, mà nhiều người khác cũng xem nghề chở hoa là cách để kết nối với không khí tết. Họ trở thành nhịp cầu đưa sắc xuân từ những khu chợ hoa đến từng ngõ phố, từng mái nhà. Mỗi chuyến xe không chỉ chở hoa, mà còn chở cả niềm vui và hy vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc.
Giữa dòng người hối hả ngày cuối năm, những chuyến xe chở đầy hoa đã góp phần điểm tô thêm sắc màu cho thành phố. Chúng mang theo không chỉ là những chậu hoa rực rỡ, mà còn là những câu chuyện về sự nỗ lực, về niềm tin và khát vọng sống tốt đẹp hơn.
Những người làm nghề chở hoa thuê, dù chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi của năm, nhưng lại để lại ấn tượng sâu sắc. Họ chính là những mảnh ghép nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, góp phần làm nên một mùa xuân trọn vẹn, đong đầy sức sống và tình người.
V.P