Người luôn đồng cảm và hết lòng với nạn nhân da cam
Chúng tôi muốn nhắc đến ông Trịnh Đình Thảo, sinh năm 1975, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (NNCĐDC) xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Bởi lẽ, ông là người rất năng nổ, nhiệt tình trong hoạt động của Hội; thường xuyên sâu sát, đồng cảm và biết chia sẻ với những cảnh đời bất hạnh do chất độc da cam gây ra.
![]() |
Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo Trịnh Đình Thảo. |
Trải qua nhiều vị trí công tác ở xã Mỹ Tịnh An, có thể nói, suốt chặng đường dài công tác và cống hiến, ông luôn miệt mài cống hiến hết sức mình với từng nhiệm vụ được phân công, giao phó. Trong quá trình làm việc, ông thường xuyên làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể ở địa phương; đồng thời gần gũi, gắn bó, cảm thông với từng hoàn cảnh gia đình, sức khỏe và cuộc sống của NNCĐDC, đặc biệt là những nạn nhân đang phải gánh chịu nỗi đau dai dẳng suốt cuộc đời.
Hiện nay, ở xã Mỹ Tịnh An có 34 NNCĐDC mà Hội phải thường xuyên theo dõi, giúp đỡ. Có thể nói, ông Thảo có thể nhớ và nắm sát từng hoàn cảnh, cuộc sống của các gia đình NNCĐDC ở địa phương, nhất là những nạn nhân mắc bệnh nặng.
Ông Thảo tâm sự: “Trong những năm qua, với nhiệm vụ được phân công, tôi luôn cố gắng làm tốt công tác Hội, thường xuyên đi xuống tất cả 7 ấp trong xã, đến thăm nhiều gia đình NNCĐDC và tận mắt chứng kiến cuộc sống của họ, tôi càng thấy trách nhiệm của mình và các anh em trong Ban Chấp hành Hội bàn cách giúp đỡ có hiệu quả thiết thực nhất, kịp thời nhất cho các gia đình NNCĐDC.
Theo tôi, ngoài việc kiện toàn tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, điều quan trọng là tham mưu thật tốt với lãnh đạo địa phương, tăng cường vận động nguồn lực từ các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm; làm thế nào để Hội giữ vai trò là “cầu nối” gắn kết những tấm lòng nhân ái với NNCĐDC, giúp họ vượt qua khó khăn, sống hòa nhập với cộng đồng, xã hội.
Thời gian qua, Hội đã quan hệ chặt chẽ với các nhà hảo tâm, những tấm lòng vàng nên đã vận động trên 60 triệu đồng để giúp đỡ NNCĐDC trong xã, chủ yếu là quà, nhu yếu phẩm. Năm 2024, Hội đã vận động được trên 85 triệu đồng để giúp đỡ các NNCĐDC”.
Người dân xã Mỹ Tịnh An thường thấy hình ảnh của ông Thảo đến thăm những gia đình NNCĐDC đặc biệt khó khăn như các gia đình NNCĐDC: Lê Thị Sáu, sinh năm 1968, ở ấp Mỹ Thọ, mắc bệnh tâm thần nặng, đang sống với mẹ già, nhà rất nghèo, cuộc sống vô cùng khó khăn; gia đình chị Lê Thị Út và Nguyễn Thị Diên Thi, cả 2 gia đình nạn nhân đều nghèo khổ, cuộc sống rất khó khăn, thân thể bị dị tật, dị dạng không lao động được, luôn cần sự giúp đỡ của mọi người… Và còn nhiều trường hợp như thế nữa ở xã mà ông Thảo thường tới thăm hỏi, động viên và tận tình giúp đỡ.
Là người luôn nhiệt tình, tâm huyết với Hội trong hoạt động và những việc làm giàu lòng nhân ái, trách nhiệm, nghĩa tình của ông Thảo trong thời gian qua đã tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với người dân nơi đây. Những việc làm của ông đã được Hội NNCĐDC tỉnh, huyện và UBND xã Mỹ Tịnh An tặng nhiều Giấy khen, biểu dương về tấm gương sáng của một cán bộ Hội trong hoạt động xã hội từ thiện ở địa phương.
LÊ HUỲNH