Thứ Năm, 08/05/2025, 08:15 (GMT+7)
.

Hết lòng với nạn nhân da cam

Đó là ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (gọi tắt là NNCĐDC) xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Ông Sơn luôn gần gũi, quan tâm, chăm lo cho NNCĐDC và những cảnh đời bất hạnh, nghèo khó, cơ nhỡ để tiếp thêm nghị lực giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Sơn tham gia công tác trong ngành Y tế xã Lương Hòa Lạc từ năm 1985. Đến năm 1988, ông được phân công làm Trưởng trạm Y tế xã Lương Hòa Lạc cho đến lúc nghỉ hưu trí (năm 1992). Sau đó, ông Sơn làm Chủ tịch  Hội Chữ thập đỏ xã Lương Hòa Lạc (từ năm 2003 đến 2019); rồi làm Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC xã đến nay.

Có thể nói, suốt chặng đường dài công tác tại xã Lương Hòa Lạc, ông Sơn đã gắn bó với các hoạt động xã hội - từ thiện, miệt mài với công việc và cống hiến hết mình với nhiệm vụ được phân công, chủ yếu là theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho người dân địa phương, nhất là NNCĐDC - những người mắc bệnh nan y và có cuộc sống khó khăn. Từng là cán bộ ngành Y và tham gia công tác Hội NNCĐDC xã Lương Hòa Lạc, ông Sơn cùng với Ban Chấp hành Hội đã làm tốt việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Hội và chăm lo tốt hơn cho NNCĐDC.

Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo.
Ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo.

Xã Lương Hòa Lạc hiện có 59 NNCĐDC mà Hội NNCĐDC xã phải theo dõi, chăm sóc, giúp đỡ. Đối với ông Sơn, là Phó Chủ tịch Hội NNCĐDC xã, hầu như những con đường dẫn đến các gia đình nạn nhân khó khăn, bệnh tật, ông đều thuộc lòng. Ông nắm chắc từng hoàn cảnh và cuộc sống của những gia đình NNCĐDC cũng như mức độ thương tật của mỗi nạn nhân để kịp thời có biện pháp chăm sóc, giúp đỡ, giúp họ vượt qua khó khăn, vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Ông Sơn chia sẻ: “Trong  nhiều năm qua, dù ở bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, tôi cũng cố gắng khắc phục vượt qua và làm tốt công tác Hội NNCĐDC xã, tạo “cầu nối” cho những nhà hảo tâm giúp đỡ nhiều hơn các trường hợp NNCĐDC khó khăn. Tôi thường xuyên đi xuống các ấp trong xã, đến thăm các gia đình NNCĐDC và tận mắt chứng kiến cuộc sống khó khăn của họ, bản thân tôi cũng như anh em trong Ban Chấp hành Hội, hội viên càng nâng cao trách nhiệm của mình trong việc chăm sóc, giúp đỡ NNCĐDC thiết thực, hiệu quả hơn để góp phần xoa dịu nỗi đau da cam”.

Để làm được những việc trên, bên cạnh xây dựng, kiện toàn tổ chức Hội đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ hiện nay, ông Sơn và Ban Chấp hành Hội NNCĐDC xã Lương Hòa Lạc đã tham mưu với lãnh đạo địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để Hội hoạt động. Đồng thời, tăng cường vận động nguồn lực từ các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm, hỗ trợ, giúp đỡ NNCĐDC và thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo quy định đối với nạn nhân.  

Với vai trò là cán bộ Hội NNCĐDC xã Lương Hòa Lạc, ông Sơn luôn có mặt trong các buổi thăm hỏi, tặng quà, trao nhà tình thương, nhà “Mái ấm da cam” cho NNCĐDC và thường xuyên đến thăm hỏi, động viên những gia đình nạn nhân đặc biệt khó khăn, như: Nguyễn Huỳnh Châu, ấp Lương Phú C; Lê Minh Hoàng, ấp Lương Phú B; Trần Minh Huy, ấp An Lạc A; Hồ Văn Bảy, ấp Lương Phú A…

Ông Sơn luôn nhiệt tình, tâm huyết với Hội NNCĐDC xã Lương Hòa Lạc và gần gũi, hết lòng với NNCĐDC. Gắn bó với hoạt động Hội NNCĐDC xã nhiều năm qua, ông Sơn được Hội NNCĐDC tỉnh Tiền Giang và huyện Chợ Gạo, cấp ủy, chính quyền xã Lương Hòa Lạc đánh giá cao; đồng thời, tặng nhiều Giấy khen và biểu dương là tấm gương sáng cán bộ Hội NNCĐDC cơ sở trong hoạt động xã hội - từ thiện, góp phần tích cực trong thực hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương.

LÊ HUỲNH

.
.
.