Chủ Nhật, 27/07/2025, 21:29 (GMT+7)
.
LỄ GIỖ CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ:

Khắc ghi đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc

(ABO) Với tấm lòng thành kính và ghi ơn sâu sắc, Đảng bộ, chính quyền và người dân phường Đạo thạnh, tỉnh Đồng tháp vừa tổ chức Lễ Giỗ các Anh hùng liệt sĩ vào dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 -  27-7-2025). Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ không chỉ là một nghi lễ tri ân thiêng liêng, mà còn là dịp để các thế hệ hôm nay khắc sâu đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, hun đúc lòng yêu nước, ý chí tự cường và trách nhiệm gìn giữ hòa bình, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
 
NÉN HƯƠNG TRI ÂN, NGHĨA TÌNH SÂU NẶNG
 
Từ sáng sớm, những người cựu chiến binh với mái tóc điểm bạc, dáng đi chậm rãi nhưng ánh mắt đầy niềm thành kính đã lần lượt tiến đến Nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Đạo Thạnh để thắp nén hương tưởng nhớ đồng đội. Họ là những người đã đi qua chiến tranh, mang trong mình ký ức hào hùng và cả nỗi mất mát.
 
Cựu chiến binh Vi Văn Thịnh (thương binh hạng 4/4), ngụ tại phường Đạo Thạnh chia sẻ: “Mỗi năm, vào dịp 27-7, tôi đều đến đây để thắp nén hương, tưởng nhớ các liệt sĩ, những đồng đội của tôi đã nằm xuống vì nền hòa bình, độc lập dân tộc.
 
Dù thời gian đã lùi xa, nhưng hình ảnh đồng đội năm xưa vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Trải qua chiến tranh, mang trong mình thương tật, nhưng tôi luôn tự hào vì đã góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tôi mong rằng, thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.
 
Người dân sửa soạn mâm cúng trong Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ tại phường Đạo Thạnh.
Người dân sửa soạn mâm cúng trong Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ tại phường Đạo Thạnh.
 
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Minh (thương binh hạng 1/4), ngụ tại khu phố Long Hòa B, phường Đạo Thạnh chia sẻ: “Dự Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ, tôi không khỏi bồi hồi xúc động khi nhớ lại những năm tháng chiến đấu gian khổ và sự hy sinh to lớn của đồng đội mình. Là một người may mắn còn sống và trở về, tôi luôn mang trong mình niềm tự hào và cũng là trách nhiệm tiếp tục sống tốt, góp sức xây dựng quê hương.
 
Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, chăm lo của Đảng, chính quyền đối với các gia đình chính sách, người có công. Những việc làm đầy nghĩa tình ấy là nguồn động viên lớn lao đối với chúng tôi, tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi sống vui, sống khỏe và tiếp tục cống hiến cho quê hương”.
 
Không chỉ là những người cựu chiến binh, mà còn có đông đảo người dân, cán bộ, chiến sĩ và thân nhân liệt sĩ, người có công đã có mặt tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Đạo Thạnh để tham dự Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ, trong không khí trang nghiêm và thành kính, mọi người cùng nhau dâng hoa, thắp hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
 
Sự hiện diện đầy đủ, lặng lẽ mà thiêng liêng ấy như một minh chứng sống động cho truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” - một giá trị đạo lý đã trở thành mạch nguồn tinh thần của dân tộc Việt Nam.
 
Cán bộ, đảng viên và người dân viếng, thắp hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh cho độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Đạo Thạnh.
Cán bộ, đảng viên và người dân viếng, thắp hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh cho độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà tại Nhà bia ghi danh liệt sĩ phường Đạo Thạnh.
 Chia sẻ tại lễ giỗ, bà Điện Thị Sảnh, thân nhân liệt sĩ, cư ngụ tại phường Đạo Thạnh xúc động cho biết: “Gia đình tôi rất xúc động và tự hào khi được tham dự Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ do phường tổ chức trang trọng và đầy ý nghĩa. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những hy sinh của các liệt sĩ, mà còn là nguồn động viên to lớn đối với gia đình chúng tôi.
 
Thấy được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, chính quyền, chúng tôi cảm thấy ấm lòng và càng thêm tin tưởng vào thế hệ trẻ hôm nay đã và đang góp phần sức lực của mình để đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh”.
 
MÃI GHI NHỚ VÀ BIẾT ƠN 
 
Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ không chỉ là dịp tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
 
Những năm qua, công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo các gia đình chính sách, người có công luôn được Đảng ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm, thực hiện bằng nhiều việc làm thiết thực như: Thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, chăm lo đời sống thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, chi trả chế độ điều dưỡng, thờ cúng liệt sĩ… những việc làm đó thể hiện rõ nhất “ý Đảng, lòng dân”, là đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc được phát huy, góp phần xoa dịu nỗi đau, mất mát, giúp các gia đình liệt sĩ, thương binh vượt qua đau thương, vươn lên trong cuộc sống.
 
Trao đổi với phóng viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đạo Thạnh Trịnh Văn Lợi cho biết: “Toàn phường hiện có 1.122 đối tượng người có công, đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2025, phường đã thực hiện chi trả ưu đãi cho các đối tượng người có công đang hưởng hằng tháng với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng; vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa” để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách, người có công.
 
Bên cạnh đó, phường cũng đã xóa nhà tạm, nhà dột nát 4 căn cho người có công, với kinh phí 160 triệu đồng… Trong thời gian tới, Đảng bộ và chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm tri ân sâu sắc những hy sinh, đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ và xây dựng đất nước”.
 
Là thế hệ tiếp nối, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của thế hệ cha ông, Bí thư Đoàn phường Đạo Thạnh Nguyễn Ngọc Hiếu cho biết: “Thế hệ hôm nay và mai sau mãi khắc ghi công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình người có công với cách mạng và luôn trân quý giá trị của hòa bình.
 
Từ đó, mỗi đoàn viên, thanh niên chúng tôi ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ thành quả cách mạng, ra sức học tập, rèn luyện và đóng góp xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh”.
 
Lễ Giỗ các Anh hùng liệt sĩ là một hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và đã trở thành nét đẹp truyền thống của dân tộc ta. Hoạt động này thể hiện lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc của cán bộ, Lực lượng vũ trang, cùng toàn thể nhân dân phường Đạo Thạnh nói riêng và toàn tỉnh Đồng Tháp nói chung đối với các Anh hùng liệt sĩ.
 
Đồng thời, đây cũng là dịp để giáo dục và hun đúc cho thế hệ trẻ truyền thống cách mạng của quê hương, nhận thức rõ hơn về lòng biết ơn và trách nhiệm trong việc chăm lo, đền ơn đáp nghĩa đối với những người có công với cách mạng trong thời gian tới.
HẢI ĐĂNG
 
.
.
.