Thứ Hai, 14/07/2025, 15:38 (GMT+7)
.

Ước mơ học hết đại học của nữ sinh viên mồ côi cha mẹ

Cha mẹ mất khi em Lê Ngọc Hải Yến (20 tuổi, ngụ ấp Bắc, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, hiện nay là ấp 5, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp) chỉ mới hơn 1 tuổi. Yến được ông, bà ngoại và người cậu nuôi dưỡng. Tuy nhiên, ông ngoại và cậu em cũng qua đời.

Em Yến bên bà ngoại đã tuổi cao, sức yếu.
Em Yến bên bà ngoại đã tuổi cao, sức yếu.

Sống trong cảnh mồ côi, nghèo khó nhưng Yến luôn nỗ lực phấn đấu là học sinh giỏi, xuất sắc suốt 12 năm học phổ thông. Hiện Yến đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Yến nhớ lại, khi nhận thông báo trúng tuyển vào ngành Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, em đã bật khóc, không phải mừng vui mà vì buồn lo, sợ không có tiền để đi học.

Yến cho biết, mẹ em đột ngột qua đời khi tuổi còn rất trẻ (26 tuổi) vì bạo bệnh. Lúc đó, em chưa được 1 tuổi nên không thể nhớ mặt mẹ. Gần 1 năm sau, cha em lại qua đời khi mới 30 tuổi. Em phải mồ côi cả cha lẫn mẹ khi vừa tròn 2 tuổi. Bất hạnh vẫn chưa dừng lại, gia đình không có đất sản xuất, ông ngoại và cậu em suốt ngày đi làm thuê nuôi sống gia đình, nhưng hiện tại cả hai đều đã mất. Chỉ còn bà ngoại (ngoài 70 tuổi) tuổi cao, sức yếu mang nhiều chứng bệnh phải vay mượn tiền khắp nơi để nuôi cháu ăn học.

Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ trực tiếp em Lê Ngọc Hải Yến (ngụ ấp Bắc, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, hiện nay là ấp 5, xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp), số điện thoại 0395.397.257 (em Yến); hoặc Tổ Từ thiện - Xã hội Báo Ấp Bắc, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường Đạo Thạnh, tỉnh Đồng Tháp, điện thoại 0273.3977.596, số tài khoản 6900201007428 - Agribank Tiền Giang (khi chuyển khoản xin vui lòng ghi tên cá nhân/đơn vị, địa chỉ, giúp trường hợp em Lê Ngọc Hải Yến).

Thương cháu ngoại côi cút, sợ tương lai cháu mình dang dở nhưng không biết phải làm sao, khiến bà ngoại em Yến lúc nào cũng buồn lo. “Cuộc đời khắc nghiệt đã cướp đi của em những người thân yêu nhất. Khi cha mẹ em mất, thì ông, bà ngoại và cậu là chỗ dựa duy nhất của em, nhưng ông ngoại và cậu cũng bỏ em với bà ngoại mà đi, làm cuộc sống bà cháu em gặp rất nhiều khó khăn, đôi khi việc học của em tưởng phải bỏ dở giữa chừng”, Yến trải lòng.

Mặc dù ngành học Sư phạm được miễn giảm học phí nhưng chi phí ăn uống, đi lại, nhà trọ và cả tiền để trang trải cho việc học những phân môn kỹ năng, tin học, Tiếng Anh… mỗi tháng gần 3 triệu đồng. Số tiền này còn phải cần đến trong thời gian dài học tập của em. Đây thật sự là gánh nặng của bà cháu Yến, vì thế con đường học tập phía trước của Yến càng trở nên chông chênh hơn...

Chia tay Yến - nữ sinh viên nghèo, mồ côi giàu nghị lực, chúng tôi vẫn thấy hiện lên trên nét mặt của em nỗi buồn mất đi người thân, nỗi lo về vật chất trong cuộc sống và trên hành trình đại học, hay gánh nặng kinh tế cho gia đình và cả nỗi lo cho sức khỏe bà ngoại ngày càng yếu đi theo thời gian.

Nhưng cũng trên gương mặt em hiện rõ những khát vọng, ước mơ để trở thành một cô giáo trong tương lai… Do đó, em Yến đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, của nhà hảo tâm để em có thể bước tiếp trên con đường học tập, thực hiện mơ ước học hết đại học để trở thành giáo viên mà bản thân và bà ngoại em mong muốn.

TRUNG HIẾU

 

.
.
.