.

Xã Lương Hòa Lạc tổ chức Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ

Cập nhật: 15:48, 27/07/2025 (GMT+7)
(ABO) Ngày 27-7, xã Lương Hòa Lạc, tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ giỗ các Anh hùng liệt sĩ (AHLS) tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã ở ấp Lương Phú B. Tham dự có đồng chí Trần Kim Mai, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trước đây; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ xã cùng gia đình, người thân các AHLS và nhân dân.
 
Với nghi thức giỗ truyền thống của dân tộc, các đại biểu thành kính đặc tràng hoa và dâng hương tưởng niệm, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những AHLS đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.  
Đồng chí Nguyễn Văn Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Hòa Lạc cho biết: Xã Lương Hòa Lạc được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã gồm: Xã Lương Hòa Lạc, Thanh Bình và Phú Kiết, huyện Chợ Gạo trước đây. Trải qua 2 cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc, toàn xã có 147 Mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 2 Mẹ còn sống; 642 liệt sĩ. Trong thời gian qua, xã luôn chú trọng, quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa.
Trong ngày giỗ, người dân, thân nhân liệt sĩ đã mang đến dâng cúng trái cây trồng trong vườn nhà, xôi đậu xanh, bánh dân gian cùng các phẩm vật khác… dâng cúng các AHLS như thể hiện tấm lòng tri ân, thành kính đối với công lao to của các anh.
 
Ông Đoàn Thanh Phong, ấp Lương Phú C xúc động: "Tôi có 3 người anh tham gia kháng chiến và nằm tại nghĩa trang này. Tôi rất nhớ tuổi thơ cùng các anh lớn lên, rồi các anh hy sinh, mất mát lớn, rất nhớ, nhưng vẫn tự hào, biết ơn công lao của các anh đã hy sinh cho đất nước. Là người em còn sống trong hòa bình, tôi sẽ học theo các anh, cố gắng lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.

 

Tri ân, tưởng nhớ các AHLS.
Tri ân, tưởng nhớ các AHLS.
Bà Nguyễn Thị Thức, xã Long Định bày tỏ: "Mỗi lần đến thăm anh mình, tôi đều có cảm xúc rất khó tả, xúc động lắm. Mấy chục năm qua, tôi vẫn nhớ như in hình bóng của anh, lời dạy, căn dặn của anh dành cho các em, gia đình, dù trong hoàn cảnh nào cũng không khuất phục kẻ thù, cố gắng bảo vệ Tổ quốc, đất nước. Nên thế hệ sau này, tôi luôn dạy bảo con cháu mình cố gắng học tập, giúp ích cho xã hội".
     
Tất cả đến dự giỗ liệt sĩ với lòng biết ơn sâu sắc, kính cẩn nghiêng mình tri ân những người đã ngã xuống. Giỗ liệt sĩ ở trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp nói chung và xã Lương Hòa Lạc nói riêng vì thế trở thành nét đẹp nhân văn, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của thế hệ hôm nay và mai sau.
   
HỒNG TUYẾN - P. MAI
 
 
.
.
.