Chủ Nhật, 10/08/2025, 21:00 (GMT+7)
.

Hành trình của những "trái tim nhân ái"

Suốt 25 năm qua, bất chấp nắng mưa, những thành viên của Tổ cất nhà xã Thanh Mỹ (tỉnh Đồng Tháp) vẫn miệt mài hành trình  dựng xây mái ấm cho hàng ngàn hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Với tấm lòng thiện nguyện, họ không chỉ mang đến niềm vui, hạnh phúc, mà còn thắp lên niềm hy vọng, giúp người nghèo “an cư lạc nghiệp” và có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

CHUNG MỘT TẤM LÒNG NHÂN ÁI

Mới đây, căn nhà xiêu vẹo của bà Hồ Thị Nga (53 tuổi, ngụ xã Thanh Mỹ) được Tổ cất nhà hỗ trợ 50 triệu đồng cùng ngày công lao động để xây mới hoàn toàn. Được biết, bà Nga đi làm thuê kiếm sống qua ngày, chưa từng dám mơ đến việc xây lại căn nhà của mình.

Căn nhà cũ thường khiến bà nơm nớp lo sợ sập mỗi khi mưa dông. “Tôi vui mừng, phấn khởi vô cùng khi được Tổ cất nhà xây dựng cho căn nhà mới. Có được căn nhà vững chắc, tôi an tâm đi làm thuê và có thêm động lực, niềm tin để vươn lên trong cuộc sống” - bà Nga xúc động chia sẻ.

Các thành viên Tổ cất nhà xã Thanh Mỹ chuẩn bị vật liệu xây dựng nhà cho người nghèo.
Các thành viên Tổ cất nhà xã Thanh Mỹ chuẩn bị vật liệu xây dựng nhà cho người nghèo.

Những ngày cuối tháng 7-2025, đang lúc thời tiết mưa bão, chúng tôi tìm đến Tổ cất nhà xã Thanh Mỹ và chứng kiến không khí làm việc hăng say, tất bật. Nhiều thành viên không quản ngại khó khăn, miệt mài chuẩn bị vật liệu cho những “căn nhà nhân ái” sắp được dựng lên.

Trong tổ, thành viên trẻ nhất gần 40 tuổi, người lớn nhất hơn 70 tuổi, mỗi người một việc nhưng chung một tấm lòng nhân ái. Ông Lê Văn Duẩn (73 tuổi, ngụ xã Thanh Mỹ), người được xem là “già làng” của tổ, tham gia từ những ngày đầu thành lập.

Ông Duẩn kể về những khó khăn khi tổ còn cất nhà bằng vật liệu gỗ: “Từng thành viên phải đi nhiều nơi tìm kiếm, mua gỗ về cưa, xẻ làm khung nhà, vất vả lắm, nhưng ai cũng nhiệt tình. Tôi rất vui khi thấy người nghèo có được căn nhà khang trang, ấm cúng”.

Theo bà Nguyễn Ngọc Điệp, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Thanh Mỹ, ngoài Tổ cất nhà cho người nghèo, năm 2024, còn thành lập thêm Tổ thăm bệnh nhân nghèo xã Thanh Mỹ, với khoảng 100 thành viên tham gia. Mỗi tháng, các thành viên tự nguyện góp kinh phí hỗ trợ tiền cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang bị bệnh với mức hỗ trợ từ 1 - 4 triệu đồng/trường hợp.

Suốt 25 năm làm thiện nguyện, những thành viên Tổ cất nhà đã đi khắp các địa phương để xây dựng nhà, giúp người nghèo “an cư lạc nghiệp”, ổn định cuộc sống và có điều kiện thoát nghèo bền vững.

Từng thành viên sẵn sàng đóng góp thời gian, công sức, thậm chí cả tiền cá nhân, chỉ mong nhận lại niềm vui, hạnh phúc và thấy được nụ cười của các hộ nghèo. Ông Nguyễn Song Pha (52 tuổi), thành viên có tay nghề (thợ sắt) từng gắn bó với Tổ cất nhà hơn 10 năm qua chia sẻ: “Ngoài công việc gia đình, khi nào Tổ cất nhà thông báo chuẩn bị đi xây dựng nhà mới là tôi “xung phong” cùng góp ngày công lao động giúp đỡ bà con xây dựng nhà”.

Đối với những hộ dân không có đất sản xuất, với thu nhập bấp bênh từ công việc làm thuê, việc xây dựng căn nhà mới là điều không dám nghĩ tới. Ông Trần Văn Cường, ngụ xã Tháp Mười là một trường hợp như vậy.

Thế nhưng, niềm vui đã đến khi Tổ cất nhà xem xét, hỗ trợ kinh phí và ngày công lao động để xây dựng lại căn nhà mới cho gia đình ông. “Tôi rất vui và hạnh phúc khi có nhà mới, bây giờ tôi chỉ tập trung đi làm thuê kiếm tiền chăm lo cho con học tập” - ông Cường bộc bạch.

LAN TỎA TINH THẦN “ĐỒNG CAM CỘNG KHỔ”

Từ nguồn vận động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Thanh Mỹ, mỗi năm, các thành viên Tổ cất nhà xây dựng gần 80 căn nhà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bà Nguyễn Ngọc Điệp, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Thanh Mỹ, Tổ trưởng Tổ cất nhà, chia sẻ: “Các thành viên trong Tổ cất nhà nghe ở đâu có người nghèo mà không có điều kiện xây dựng nhà mới sẽ xem xét hoàn cảnh và hỗ trợ kinh phí. Khi các hộ khó khăn có nơi “an cư lạc nghiệp” thì họ mới có động lực để vươn lên ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững”.

                 Các thành viên  chuyển tole  đến tặng người dân có nhà bị tốc mái  do ảnh hưởng  dông lốc vào  cuối tháng 7-2025.
Các thành viên chuyển tole đến tặng người dân có nhà bị tốc mái do ảnh hưởng dông lốc vào cuối tháng 7-2025.

Những ngày đầu thành lập, Tổ cất nhà còn ít thành viên, chủ yếu cất nhà bằng gỗ. Hiện tại, Tổ cất nhà có hơn 20 người, trong đó có 7 người là thợ mộc, thợ sắt lành nghề, tất cả đều tự nguyện tham gia đóng góp ngày công lao động miễn phí, thậm chí chi tiền cá nhân để ủng hộ. 25 năm qua, nhiều thành viên vẫn tham gia nhiệt tình bằng tình cảm và sự sẻ chia với cộng đồng.

Anh Nguyễn Quốc Toàn (38 tuổi), làm thợ sắt cho biết: “Tôi biết nghề thợ sắt nên tham gia đóng góp công sức để xây nhà cho người nghèo. Ngoài thời gian đi làm kiếm thu nhập lo cho gia đình, tôi tham gia công việc thiện nguyện nhằm giúp người nghèo có thêm niềm tin, hy vọng vươn lên trong cuộc sống”.

Các thành viên Tổ cất nhà xuất thân từ nhiều thành phần, mỗi người một công việc, nhưng đều có tinh thần đoàn kết và chung tấm lòng giúp đỡ người nghèo. Đàn ông tham gia xây dựng nhà, phụ nữ tham gia công tác hậu cần như: Nấu cơm, lo thức ăn, nước uống.

Bà Nguyễn Thị Vân (48 tuổi, ngụ xã Thanh Mỹ) chia sẻ: “Tôi tham gia cùng các thành viên Tổ cất nhà nhiều năm rồi, gắn bó với công việc nội trợ, góp công nấu những suất ăn cho các thành viên mỗi khi đi cất nhà miễn phí cho bà con có hoàn cảnh khó khăn”.

Không quản ngại đường sá xa xôi, những thành viên Tổ cất nhà xã Thanh Mỹ đi khắp các địa phương để thắp lên niềm vui, hy vọng cho người nghèo bằng những mái ấm đầy nghĩa tình. Mỗi căn nhà được xây dựng mới, với giá trị từ 30 - 60 triệu đồng, tùy theo mức hỗ trợ đối với từng hộ gia đình có hoàn cảnh khác nhau.

Cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc của người có hoàn cảnh khó khăn có căn nhà mới là động lực để các thành viên Tổ cất nhà luôn nhiệt tình với công việc thiện nguyện, mong muốn xây dựng thật nhiều mái ấm, giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống.

Bà Nguyễn Ngọc Điệp cho biết thêm, có nhiều hoàn cảnh khó khăn, người lớn tuổi, nghèo khó không thể lo kinh phí cất nhà, vì vậy, tổ được thành lập để vận động các thành viên đóng góp  công sức, kết hợp với kêu gọi tài trợ, giúp đỡ bà con.

Những việc làm ý nghĩa và nhân văn của các thành viên Tổ cất nhà xã Thanh Mỹ là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, đùm bọc trong cộng đồng. Hy vọng hành trình cao đẹp này sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho nhiều mảnh đời còn khó khăn.

DƯƠNG ÚT

.
.
.