Thứ Tư, 20/06/2012, 08:52 (GMT+7)
.

Một gia đình nghèo cần giúp đỡ

Đó là gia đình chú Nguyễn Văn Thanh (SN 1949) và cô Nguyễn Thị Xinh (SN 1954), ngụ ấp Mỹ Lợi (Phước Lập, Tân Phước), thuộc diện hộ nghèo do đông con (8 người con) và ít đất sản xuất (chỉ 4 công đất trồng khóm).

Cô Xinh thở gấp cho biết: “Cô bị bệnh sỏi mật đã gần 10 năm nay, hàng tháng cô đều lên Bệnh viện Chợ Rẫy để hút sỏi, mỗi lần hút tốn trên 1 triệu đồng. Bác sĩ bảo tim cô bị tắt nghẽn cục bộ, nếu không đặt máy thở, cô có thể ngưng thở bất cứ lúc nào".

Chú Thanh không lo nổi kinh tế gia đình, buộc 8 người con đều phải nghỉ học để đi làm thuê kiếm sống. Chú lo lắng: “Nợ cũ chưa trả hết thì làm sao dám mượn tiền mua máy thở cho vợ, với giá 70 - 100 triệu đồng…”. Chú Thanh đã không còn khả năng lo tiền chữa bệnh cho cô, đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

P. MAI
 

.
.
.