Thứ Ba, 30/09/2014, 10:14 (GMT+7)
.

Mẹ già nuôi con bệnh tật

Nằm cách bờ kinh Trương Văn Sanh (ấp Mỹ Trường, xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước) khoảng 500m, có một ngôi nhà nhỏ nằm giữa cánh đồng khóm bạt ngàn. Ngôi nhà này do chính quyền xây cho, tường gạch đã ố vàng vì chưa có tiền tô vách.

Tổ từ thiện đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Lê Thị Lành.
Tổ từ thiện đến thăm và tặng quà cho gia đình bà Lê Thị Lành.

Bà Lê Thị Lành (95 tuổi) đầu tóc bạc phơ, nhưng phải trông coi đứa con gái là bà Nguyễn Thị Ba (75 tuổi). Bà Ba bản thân không chồng con, vào đây làm mướn, làm thuê nuôi mẹ, nhưng chẳng may căn bệnh ngặt nghèo xảy đến, phải nằm một chỗ. Nhà còn có bà Nguyễn Thị Vĩ (55 tuổi, là cháu ngoại của bà Lành) và 3 đứa con của bà cũng rất nghèo khó.

Bà Nguyễn Thị Rạng, nhà ở sát bên cho biết, trước đây cũng có người gửi gạo thóc, tiền bạc giúp cho bà Lành và bà Ba., thỉnh thoảng bà vào thăm, phụ giúp giặt giũ, tắm rửa cho bà Ba.

Trước hoàn cảnh trên, ngày 28-9, tổ từ thiện thị trấn Tân Hiệp (Châu Thành) do bà Chín Điện (tiểu thương chợ Tân Hiệp) vận động chị em góp tặng cho gia đình bà Lành 1 phần quà gồm: 15 kg gạo, 1 thùng mì..., và 1 triệu đồng.

Qua bài viết này rất mong rằng các nhà hảo tâm tiếp tục giúp đỡ gia đình bà Lành vượt qua khó khăn ngặt nghèo.

ÁNH VÂN

.
.
.