Thứ Năm, 12/01/2017, 19:05 (GMT+7)
.

Bệnh binh Nguyễn Văn Dũng cần sự giúp đỡ

Nhập ngũ năm 1967, ông Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1951, ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Lập 2, huyện Tân Phước) từng có mặt trong đội hình Tiểu đoàn 261 đánh vào TP. Mỹ Tho trong Cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Sau ngày 30-4-1975, ông Dũng xuất ngũ theo chế độ bệnh binh hạng 2/3, tỷ lệ mất sức 51%; đồng thời hưởng chế độ thương binh hạng 4/4, tỷ lệ mất sức 22%. Thương tật, bệnh tật không làm ông đau lòng, nhưng những đứa con thì…, giọng ông nghẹn ngào: “Đứa thứ nhất vừa sinh ra đã chết vì dị tật. Đứa thứ hai cũng bị dị tật, chỉ nuôi được 3 ngày. Đến đứa thứ ba, hơn 30 năm nay sống một cuộc đời thực vật. Mấy chục năm nay, vợ chồng tôi thay nhau chăm sóc con suốt,  nên cái nghèo cứ đeo bám hoài”.

Mất sức lao động, cuộc sống của gia đình ông Dũng chủ yếu dựa vào tiền trợ cấp thương tật, bệnh tật và mới đây, do không đủ 20 năm công tác liên tục nên ông Dũng bị cắt chế độ thương binh, vì theo quy định chỉ được hưởng 1 trong 2 chế độ bệnh binh hoặc thương binh, nên cuộc sống của gia đình ông Dũng càng khó khăn hơn. Điều đáng nói là, gần 1 năm nay, ông Dũng bị bệnh lao phổi nặng, nhưng không thể nằm viện vì không có người chăm sóc (vợ ông không thể vừa chăm sóc đứa con tật nguyền ở nhà, vừa đi nuôi chồng ở bệnh viện). Hiện tại, do thương tật, bệnh tật tái phát hoành hành đã đẩy gia đình ông Dũng lâm cảnh ngặt nghèo.

Rất mong các tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm dang rộng vòng tay nhân ái giúp đỡ gia đình ông Dũng vượt qua cơn khốn khó.

ĐẬU VIẾT HƯƠNG

.
.
.