Thứ Sáu, 01/01/2021, 09:40 (GMT+7)
.
KỶ NIỆM 58 NĂM CHIẾN THẮNG ẤP BẮC (2-1-1963 - 2-1-2021)

Tự hào "Tiểu đội gang thép Nguyễn Văn Đừng"

Ngay trong đêm 1-1-1963, được tin địch sẽ tổ chức càn lớn vào ấp Bắc (xã Tân Phú, quận Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho; nay là xã Tân Phú, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), đồng chí Nguyễn Văn Thạnh, Phó Bí thư Huyện ủy Cai Lậy đã triệu tập khẩn cấp đồng chí Lê Văn Phấn, Bí thư Chi bộ xã Tân Phú về huyện giao nhiệm vụ đưa dân ra lộ 4 tránh địch; đồng thời, hình thành mũi tấn công chính trị đánh địch, du kích xã gắn chặt chiến đấu với bộ đội, các đoàn thể tổ chức tiếp tế, tải thương và vận động những người ở lại kiên quyết bám trụ và tham gia chiến đấu.

Di tích  Chiến thắng Ấp Bắc  là nơi giáo dục truyền thông cách mạng cho thế hệ trẻ. Ảnh: PHƯƠNG MAI
Di tích Chiến thắng Ấp Bắc là nơi giáo dục truyền thông cách mạng cho thế hệ trẻ. Ảnh: PHƯƠNG MAI

5 giờ sáng, tiểu đoàn A (3 đại đội dân vệ, biệt kích) chia làm 2 cánh: Cánh thứ nhất đến cầu Trường Gà, bị hai tổ trinh sát và du kích chặn đánh. Cánh thứ hai bị du kích chặn đánh ở cầu Sao, do địa hình sình lầy nên địch tiến quân chậm,  chúng thọc vào chỗ bố trí của trung đội địa phương quận Châu Thành, ta nổ súng.

10 giờ 20 phút, 5 chiếc trực thăng vũ trang UH-1 hộ tống cho 10 chiếc CH-21 sà xuống đổ quân trước tiền duyên Đại đội 1 của Tiểu đoàn 261. Đại đội trưởng Bảy Đen cho khẩu đại liên nổ súng lệnh. Do đạn lép nên không diệt được chiếc đầu. Khi đại liên nổ được, toàn đại đội bắn mãnh liệt vào 9 chiếc đáp xuống sau, 6 chiếc trúng đạn tại chỗ. Bọn địch đổ từ trực thăng xuống số bị chết, số bị thương, số còn lại tháo chạy tán loạn.

Tại Hưng Thạnh, Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Quân sự tỉnh nhận được báo cáo tình hình địch ở mặt trận, liền chỉ đạo cho Đại đội 2 của Tiểu đoàn 514 tiến công uy hiếp trường bia Tân Hiệp, Trung đội Trinh sát khống chế sân bay Thân Cửu Nghĩa. Đại đội 211B kiên quyết giữ ngã ba chùa Phật Đá, sẵn sàng chi viện cho mặt trận chính; đồng thời chỉ đạo cho huyện Cai Lậy và huyện Châu Thành tổ chức lực lượng tiến công ba mặt để căng kéo địch…

Qua 4 đợt tấn công, địch phải dừng ngoài đồng. Pháo và máy bay địch bắn phá ác liệt vào trận địa ấp Tân Thới và ấp Bắc. Khi pháo ngừng bắn, bộ binh địch và xe M.113 tiến vào đội hình Đại đội 1 của Tiểu đoàn 261. Ngay phút đầu tiên ta bắn cháy 1 xe và bắn hỏng 2 xe. Trước trận địa phòng ngư của Tiểu đội 3 (Trung đội 1) tình hình khá gay go, 3 xe M.113 và 1 tốp bộ binh địch tiến gần công sự. Do địa hình lồi lõm, nên hỏa lực đại liên súng cối của đại đội bắn chi viện không kết quả. Trận địa có nguy cơ bị địch chọc thủng.

Đồng chí Nguyễn Văn Đừng, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4 (thuộc Trung đội 2, Đại đội 1) lệnh cho 3 đồng chí Minh, Thúy và Dương để mình cùng 2 đồng chí Hùng và Công vận động ra đánh xe M.11. 3 đồng chí bò cặp bờ ranh, rồi bất ngờ nhảy lên xe M113 ném thú pháo phá hủy xe, diệt 5 tên địch. Bọn còn lại hốt hoảng tháo chạy trở ra, 3 đồng chỉ trở về công sự bị địch chặn đánh và đã anh dũng hy sinh. Các đồng chí Minh, Thúy và Dương bị thương. Nhân dân tỉnh Mỹ Tho đặt cho tiểu đội một cái tên trìu mến, đầy tự hào: “Tiểu đội gang thép Nguyễn Văn Đừng”.

H.L (tổng hợp)

.
.
.