Thứ Tư, 17/02/2021, 10:07 (GMT+7)
.

Hoa chiến công mùa xuân của Đại đội 3

Cứ mỗi độ xuân về là tôi nhớ lại ký ức mùa xuân của một thời chinh chiến mà tôi đã trải qua 7 mùa xuân gắn bó với Đại đội 3 của Tiểu đoàn 263 Đồng Tháp bộ đội chủ lực quân giải phóng miền Trung Nam bộ, đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang. Dù 54 mùa xuân đã trôi qua, nhưng khí thế hào hùng lập công vào mỗi độ xuân về của Đại đội 3 có sự trùng lặp lạ lùng làm tôi luôn nhớ mãi.

Mùa Xuân năm Bính Ngọ 1966: Đại đội 3 được tiểu đoàn cử đi độc lập tác chiến vào ngày 27 Tết tại xã Long Khánh, quận Cai Lậy, tỉnh Mỹ Tho (nay là TX. Cai Lậy,  tỉnh Tiền Giang). Chỉ hơn 1 giờ nổ súng, Đại đội 3 đã loại khỏi vòng chiến đấu trên 80 tên, bắt sống 16 tên, thu trên 60 súng các loại. Sau trận đánh này, đơn vị của chúng tôi về xã Thanh Hòa, chỉ cách thị trấn Cai Lậy hơn 1 km, với mùa xuân ngừng bắn.

Một đại đội của Tiểu đoàn 261A trước giờ xuất quân chuẩn bị vào TP. Mỹ Tho.  Ảnh: VŨ HOÀI NAM
Một đại đội của Tiểu đoàn 261A trước giờ xuất quân chuẩn bị vào TP. Mỹ Tho. Ảnh: VŨ HOÀI NAM

Mùa Xuân năm Đinh Mùi 1967: Đại đội 3 được phân công độc lập tác chiến, đóng quân ở xã Bình Trưng, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho (nay là huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) vào ngày 26 Tết. Đêm hôm sau, khẩu đội DKZ 75 nổ súng đánh sập đồn Tây Hòa và phối hợp đặc công quận Châu Thành đắp mô lộ Đông Hòa; để sáng 28 tháng Chạp, Đại đội 3 đả viện. Hơn 10 giờ đêm 27 Tết, đơn vị hành quân và đã triển khai xong đội hình chiến đấu, phân công trung đội (B) 1 chặn đầu, B3 khóa đuôi và B2 đánh xuyên hông, lướt sườn. Ban Chỉ huy Đại đội được bố trí trên gò dừa đang ra trái rộng khoảng 1.000 m2, bên trái là khẩu đội đại liên 30, bên phải là khẩu đội cối 60. Bộ phận vu hồi giao cho địa phương quân quận Châu Thành đảm trách. 6 giờ sáng trời còn đẫm sương mù, đã nghe tiếng cối 106,7 ly của địch từ Vĩnh Kim bắn ra dọn đường cặp hai bên lộ Đông Hòa. Gần 6 giờ 30 phút đã thấy bọn bảo an lố nhố từ Vĩnh Kim kéo ra, đi trên lộ, hướng về chỗ đắp mô. 7 giờ kém, chúng đã hoàn toàn lọt vào ổ phục kích của ta. Chỉ hơn 1 giờ nổ súng, ta đã tiêu diệt hoàn toàn đại đội bảo an Vĩnh Kim do tên Nữ chỉ huy, diệt 70 tên, bắt sống 22 tên, thu trên 60 súng các loại, có 6 trung liên Mỹ, 1 cối 60 ly và 2 M79. Sau trận này, đơn vị chúng tôi về ăn tết tại ấp 2, xã Cẩm Sơn, khu vực bà má Bảy một cái tết ấm áp tình nghĩa quân - dân cá nước.

Mùa Xuân Mậu Thân năm 1968: Nhằm cứu vãn tình thế cho quân chủ lực sư đoàn 7 đang rệu rã, tổng tham mưu ngụy đưa về chiến đoàn thủy quân lục chiến có phiên hiệu Trâu Điên về đóng quân tại rạch Tràm, thuộc xã Bình Phú, quận Cai Lậy nhằm cản đường tiến quân ta và giữ vành đai cho thị trấn Cai Lậy. Ban Đốc chiến tiền phương quân khu phân công Tiểu đoàn 263 tiêu diệt đám quân này và Tiểu đoàn 261A tiêu diệt cụm hỏa lực 3 khẩu cối 81 ly đặt phía Nam lộ, gần cầu Bình Phú. Ban Chỉ huy Tiểu đoàn 263 giao nhiệm vụ cho Đại đội 3 đánh chủ công, hành quân ra lộ 4 đánh vào, được tăng cường 1 đại liên Colinop và 1 trung đội bộ binh của Đại đội 2. Đại đội 1 đánh cặp kinh rạch Tràm, áp sát địch tiêu diệt bọn tiền tiêu, phối hợp cùng Đại đội 3 tiêu diệt địch còn lại. 12 giờ đêm 19-1-1968, Đại đội 1 đụng bọn tiền tiêu, đã nổ súng. Được sự hỗ trợ của 2 khẩu đại liên và cối 60 ly, Đại đội 3 nhanh chóng tiếp cận địch và nổ súng đánh vào bọn chỉ huy chiến đoàn đóng tại nhà thầy Mười Sô. Sau hơn 1 giờ nổ súng, bọn chỉ huy bị tiêu diệt hoàn toàn, thông tin liên lạc của địch bị chia cắt, bọn còn lại tìm đường lẩn trốn vì chúng quá bất ngờ, có tên chết còn nằm trên võng chưa kịp nhảy xuống đất. Ta hoàn toàn làm chủ trận địa, tiêu diệt trên 350 tên và toàn bộ ban chỉ huy chiến đoàn thủy quân lục chiến Trâu Điên.

Cuối năm 1972, tôi được rút về Đoàn Bộ, nhưng vẫn gắn chặt với Đại đội 3 - đơn vị Anh hùng với 8 chữ vàng “Lấy ít thắng nhiều, đánh nhanh diệt gọn”, không thể nào quên ký ức những mùa xuân của Đại đội 3 đã lập hoa chiến công.

Cuộc Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1968: Tiểu đoàn 263 cùng các tiểu đoàn chủ lực quân khu tập trung đánh vào TP. Mỹ Tho. Đại đội 3 được bố trí từ vườn hoa Lạc Hồng, dài lên giếng nước, đại lộ Hùng Vương trong thời gian 2 ngày 2 đêm bám trụ địa bàn được phân công, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao, tiêu diệt đại đội vệ binh bảo vệ tên Tổng thống Thiệu về quê ăn tết, bắn cháy 6 xe tăng M113, tiêu diệt 8 ổ đề kháng của địch. Sau ngày sơ kết chiến thắng Mậu Thân của Tiểu đoàn tại xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo, Ban Chỉ huy mới cho biết tin này.

Mùa Xuân năm Kỷ Dậu 1969: Sau đợt Tổng tiến công mùa Xuân năm 1968, địch bung ra càn quét, đánh phá dữ dội, dùng bơm pháo chà xát để đẩy lùi lực lượng ta ra xa, Tiểu đoàn 263 phải phân tán thành cụm để đánh địch. Việc tiếp tế vũ khí từ hậu phương ra tiền tuyến rất khó khăn, nên đơn vị phải trực tiếp làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí từ hậu phương ra tiền tuyến. Ngày 18 tháng Chạp, Đại đội 3 được phân công phối hợp với Tiểu đội Trinh sát tiền phương Quân khu đóng quân tại địa bàn xã Lương Hòa Lạc, quận Chợ Gạo làm nhiệm vụ vận chuyển vũ khí. Ngày 21 tháng Chạp, địch phát hiện lực lượng ta trú quân trên địa bàn hẹp, cách đồn địch không quá 300 m, chúng cho 2 trung đoàn bộ binh của sư đoàn 7 thay phiên nhau càn quét đánh phá vào đội hình ta liên tiếp 7 ngày đêm. Chúng liên tiếp  bắn pháo (lần đầu tiên chúng bắn pháo 230 ly) xuống mảnh đất nhỏ bé này. Chỉ với 35 tay súng, lực lượng trên 40 người với lối đánh chiến tranh nhân dân, bắn tỉa từng loạt ngắn và gài lựu đạn dầy đặc ở tiền duyên, 2 trung đoàn của sư 7 ngụy không làm sao đánh thủng vào đội hình phòng ngự của ta, mà còn bị tiêu diệt trên 70 tên, bị thương hơn 60 tên.

Mùa Xuân năm Canh Tuất 1970: Thực hiện lệnh điều động của quân khu, cuối năm 1969 Tiểu đoàn 263 về công tác ở tỉnh Bến Tre đúng vào đêm Noel 24-12-1969. Sau 5 ngày ngày dưỡng quân ở quận Châu Thành, đơn vị chuyển sang quận Giồng Trôm hoạt động. Ngày 28 Tết, Đại đội 3 được cử đi phục kích ở xóm Giồng Tre, thuộc xã Tân Hào, phía Nam sông Hương Điểm, với quyết tâm diệt gọn trung đội biệt kích ở đồn Tân Thanh (do tên Phơi khét tiếng dã man hung ác chỉ huy, nhưng do “đánh hơi sao đó”, tên này lại dẫn quân về). Chờ đến gần 12 giờ trưa thì đại đội bảo an 589 của Giồng Trôm xuất hiện và đi vào ổ phục kích của ta mai phục. Chỉ hơn 1 giờ nổ súng, ta đã diệt trên 80 tên, bắt sống 18 tên, thu trên 70 súng các loại. Trận đánh làm nức lòng bà con nơi đây. Sau đó đơn vị về xã Long Mỹ ăn tết với sự chào đón thân thiết của nhân dân.

Mùa Xuân năm Tân Hợi 1971: Sau một thời gian điều nghiên theo dõi nắm tình hình quy luật địch ở đồn Phước Tân (có 2 trung đội bảo an chốt giữ), thuộc xã Bình Khánh, giáp xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre, Đại đội 3 được phân công phục kích tiêu diệt 1 trung đội bảo an. Đồng chí Chín Chu, Tiểu đoàn phó trực tiếp chỉ huy.

Ngày 27 Tết, trung đội bảo an đi lãnh lương từ Mỏ Cày về, lọt vào ổ phục kích của ta. Chỉ không đầy nửa giờ nổ súng, ta tiêu diệt 25 tên, bắt sống 6 tên, thu trên 30 súng các loại.

Mùa Xuân năm Nhâm Tý 1972: Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng với quyết tâm lập công dâng Đảng, dâng Bác, phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng, Đại đội 3 được phân công phối hợp với 1 tiểu đội trinh sát vũ trang của TX. Bến Tre tập kích vào căn cứ Trung tâm chiêu hồi của địch tại ngã tư Phú Khương. Hơn 20 phút dùng hỏa lực tấn công, ta đã diệt hơn 150 tên, làm bị thương hàng chục tên khác và đã rút lui an toàn, không có đồng chí nào thương vong.

TRẦN VIỆT

.
.
.