Thứ Hai, 28/04/2025, 20:11 (GMT+7)
.

Gặp nữ Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân trên Vành đai Bình Đức

(ABO) Vào những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi về lại xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang dự Họp mặt các đồng chí từng tham gia chiến đấu trên mặt trận Vành đai Bình Đức, nơi các cựu chiến binh từng “bám địch mà đánh”.

Tại buổi họp mặt, các đồng chí đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm những ngày cùng sống, cùng chiến đấu bên nhau cho tới ngày đất nước thống nhất. Tại đây, chúng tôi gặp lại Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân - Trung tá  Nguyễn Thị Ánh Thu, nguyên Phó Chỉ huy trưởng về chính trị của Huyện đội Châu Thành.

Dù đã 80 tuổi, nhưng bà Thu vẫn giữ được khí thế của người chiến sĩ vàng đai năm nào khi nhắc lại thời gian bà cùng với đồng đội chiến đấu ở vành đai Bình Đức. Bà Thu - người phụ nữ với nụ cười phúc hậu hôm nay là nữ anh hùng trực tiếp chỉ huy nhiều trận đánh gây thiệt hại cho Mỹ ngay vùng vành đai sát Căn cứ Đồng Tâm năm nào.

Bà Thu sinh ra và lớn lên tại xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Năm 14 tuổi (vào tháng 3-1959), bà bắt đầu tham gia giao liên, rồi vào du kích, xã đội và tham gia công tác đoàn thể phụ nữ xã Song Thuận và được điều động công tác ở Huyện đội Châu Thành. Song Thuận cùng với các xã như Bình Đức, Long Hưng, Thạnh Phú, Vĩnh Kim là vành đai trực tiếp đương đầu với Mỹ, là một trong các xã vành đai xung quanh.

Sau khi Căn cứ Đồng Tâm được thành lập vào cuối năm 1966, hằng ngày, xe lội nước của Mỹ tuần tiễu quanh căn cứ, quần nát ruộng lúa của người dân ở xã Song Thuận. Bà Thu gắn liền với những chiến công của quân và dân Song Thuận trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trên vành đai Bình Đức. Từ đêm 22-1-1967 đến ngày 9-2-1967, Lữ đoàn 2, Sư đoàn 9 Mỹ chia 3 đợt bí mật đổ quân xuống Căn cứ Bình Đức và các vùng phụ cận với hàng ngàn tên địch. Đến chiều ngày 7-3-1967, bà Thu dùng mìn đánh diệt 1 xe M113 và 5 tên Mỹ. Sau khi đánh trận này, bà Thu đề nghị đồng chí Hai Trần chi viện B40 để đánh trực thăng. Khi đó, bà Thu đang mang thai 5 tháng, nhưng vẫn chỉ huy đánh địch.

Nụ cười phúc hậu của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Ánh Thu hôm nay.
Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Ánh Thu.

Cũng trong năm 1967, Chi bộ Song Thuận chủ trương đưa lực lượng bám trụ trong nhà dân phát động đánh dịch. Dân quân đánh địch bằng nhiều phương pháp, có cả cách đánh binh vận để 2 trung đội Mỹ chống lệnh hành quân 2 lần. Cũng năm này, bà Thu là Chính trị viên xã đội cùng Đội du kích Song Thuận dùng mìn tự chế đánh địch trên đường hành quân, diệt được 5 tên Mỹ, nhiều tên khác bị thương, thu một số vũ khí. Khi địch điều chuyển thương trên bờ kinh, bà Thu và lực lượng du kích xã dùng mìn tự tạo đánh dịch lần 2, tiêu diệt thêm 10 tên nữa.

Trong giai đoạn này, Sư đoàn 9 địch tại Đồng Tâm tập trung nhiều hỏa lực bắn phá ác liệt vào Song Thuận. Bà Thu đề nghị đơn vị 273 phối hợp chi viện 1 xạ thủ B40. Du kích Song Thuận tiếp cận trận địa địch dùng tiểu liên bắn vào máy bay trực thăng đang hạ cánh, sau đó dùng B40 bắn chính xác, làm trực thăng cháy hoàn toàn, diệt được 20 tên Mỹ, làm bị thương nhiều tên khác, bắn rơi 1 trực thăng và thu được một số vũ khí, làm rúng động cả Căn cứ Đồng Tâm của Mỹ.

Nhắc lại thời chiến đấu cùng đồng đội, bà Thu chia sẻ: "Những năm tháng đó chiến đấu rất ác liệt. Trong chiến đấu, tôi cũng bị địch bắt, bị thương nhưng vẫn cảm thấy vui mừng mình đã làm được việc, bản thân đã góp được phần nhỏ cho đất nước. Đối mặt với cái chết, bản thân tôi và bất cứ ai cũng sợ nhưng tình yêu nước lớn hơn rất nhiều với nỗi sợ. Chính điều này đã giúp tôi vượt qua tất cả để hoàn thành nhiệm vụ được giao, bởi khi đánh trận phải quyết tâm đánh cho được".

Trong kháng chiến chống Mỹ, bà Thu đã dũng cảm cùng đơn vị trực tiếp chỉ huy và chiến đấu 30 trận, thu giữ nhiều trang bị và làm tiêu hao sinh lực địch. Bà Thu đã được Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp khen thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân vào năm 2015; 9 danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mỹ"; 1 danh hiệu "Dũng sĩ diệt xe cơ giới"; 2 Huân chương Chiến công hạng Nhì; 1 Huân chương Kháng chiến hạng Nhất; 1 Huân chương Độc lập hạng Ba; 3 Huân chương Giải phóng hạng Nhất, Nhì, Ba…

Trong niềm vui của ngày họp mặt đúng dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bà Thu không giấu được niềm tự hào cũng như sự xúc động. Bà kể: "Trước ngày 30-4-1975, không khí tiến công đánh giặc sôi nổi ở khắp nơi. Lúc đó, tôi cùng đồng đội bám trụ ở vàng đai Bình Đức. Ngày 30-4-1975, nhận được tin chiến thắng, tôi cùng đồng đội vỡ òa hạnh phúc vì ngày chiến thắng cuối cùng cũng đến. Đó là chiến thắng rất vẻ vang và oanh liệt của dân tộc ta. Mỗi năm đến ngày kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi rất vui mừng nhưng cũng không bao giờ quên những đồng đội của mình người còn, người mất do hy sinh trong chiến đấu, hay có người mất do tuổi tác, bệnh tật... Nhưng trên tất cả là niềm vui, sự tự hào rất lớn với Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước".

CAO MỸ

 

.
.
.