Thứ Hai, 28/04/2025, 15:31 (GMT+7)
.

Tiền Giang long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025)

(ABO) Ngày 28-4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Họp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Các đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo trung ương dự họp mặt cùng hơn 800 đại biểu của tỉnh Tiền Giang
Các đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo trung ương, tỉnh dự họp mặt cùng hơn 800 đại biểu của tỉnh Tiền Giang.

Tham dự họp mặt có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; cùng các đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo Trung ương: Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Thị Hoài Thu, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội; Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương…

Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Tiền Giang phát biểu ôn truyền thống
Đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang phát biểu ôn lại truyền thống tại buổi họp mặt.

Các đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo tỉnh Tiền Giang dự họp mặt: Huỳnh Văn Niềm, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Thị Kim Cúc, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Trần Thế Ngọc, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang; cùng hơn 800 đại biểu là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, các đồng chí lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành, đoàn thể, Lực lượng vũ trang tỉnh…

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Danh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh: Ngày 30-4-1975, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng mùa Xuân lịch sử năm 1975, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thu non sông về một mối, mở ra kỷ nguyên độc lập, thống nhất và phát triển đất nước. Chiến thắng vĩ đại ấy là thành quả của biết bao xương máu, biết bao gian khổ, hy sinh của các thế hệ người Việt Nam yêu nước.

Ở Tiền Giang, Trung ương xác định là một trong những địa bàn chiến lược bảo đảm cho thế trận Tổng tiến công. Ngay từ những ngày đầu chiến dịch, Tiền Giang đã trở thành địa điểm tập kết lực lượng, vũ khí, lương thực, thực phẩm cho các cánh quân chủ lực; hàng chục vạn lượt dân công hỏa tuyến, cán bộ giao liên, Lực lượng vũ trang địa phương ngày đêm hoạt động phục vụ mặt trận, bất chấp mưa bom bão đạn.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt.

Từ giữa tháng 4-1975, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Mỹ Tho, Gò Công và thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang ngày nay) đã tổ chức nhiều đợt tấn công và nổi dậy trên khắp địa bàn, các Lực lượng vũ trang địa phương, du kích xã, ấp, biệt động thành và cán bộ binh vận phối hợp chặt chẽ, tiến công sâu vào hệ thống ngụy quân, ngụy quyền, tự giải phóng xã, huyện, tỉnh của cấp mình.

Đêm 29-4-1975, lực Lượng vũ trang tỉnh phối hợp bộ đội chủ lực đồng loạt tiến công vào các mục tiêu chiến lược trong nội ô Mỹ Tho như: Tòa hành chính tỉnh, Ty Cảnh sát quốc gia, Trại lính bảo an, Nhà lao, Kho xăng dầu và trạm tiếp vận quân sự... Đến trưa ngày 30-4-1975, Mỹ Tho được giải phóng hoàn toàn, cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tung bay trên đỉnh Tòa hành chính. Trong vòng chưa đầy 72 giờ, tỉnh Tiền Giang đã được giải phóng, hơn 10 ngàn binh lính địch bị tiêu diệt, số còn lại bị bắt, đầu hàng và tháo chạy về Cần Thơ; hàng trăm phương tiện chiến tranh được thu giữ nguyên vẹn; chính quyền cách mạng được thiết lập đồng loạt từ tỉnh đến xã ngay trong ngày 30-4-1975.

Những thắng lợi này không chỉ có ý nghĩa về mặt quân sự - chính trị mà còn góp phần trực tiếp làm tan rã hệ thống phòng thủ từ phía Tây - Tây Nam Sài Gòn, tạo điều kiện để các cánh quân chủ lực thần tốc tiến vào Sài Gòn - Gia Định, giành thắng lợi hoàn toàn trong “Chiến dịch Hồ Chí Minh” lịch sử.

NIỀM VUI NGÀY GIẢI PHÓNG VÀ TỰ HÀO DÂN TỘC

Đại diện cán bộ cao niên, lão thành cách mạng, đồng chí Trần Thị Kim Cúc, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy xúc động ôn lại kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam: Vào những ngày này của tháng 4-1975, cả tỉnh Mỹ Tho, Gò Công và toàn miền Nam ta đồng loạt tấn công quân địch. Nhiều đồn, bót địch đã bỏ chạy, chỉ còn một số chi khu, cứ điểm nhưng chúng đã co cụm lại. Trên Lộ 4 (nay là Quốc lộ 1), từ trưa đến chiều ngày 28-4, nhiều xe quân sự của chúng chạy về Sài Gòn, một số chạy xuống Cần Thơ; quần áo, mũ, giày và cả súng tiểu liên chúng vứt đầy hai bên Lộ 4. Khí thế tấn công của quân ta dồn dập trên các chiến trường buộc chúng phải đầu hàng vào trưa ngày 30-4-1975.

Đồng chí Trần Thị Kim Cúc, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy xúc động ôn lại kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam
Đồng chí Trần Thị Kim Cúc, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy xúc động ôn lại kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam.

Thật không có niềm vui nào hơn ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Từ Nam ra Bắc, từ thành thị đến nông thôn, từ đất liền ra hải đảo, nhân dân ta đều vui mừng ngày chiến thắng - Ngày hòa bình thống nhất đất nước, sau 30 năm miền Nam đi trước về sau.

Nửa thế kỷ trôi qua, hôm nay trong buổi lễ trọng thể này, mọi người chúng ta ai cũng rất vui mừng nhớ lại một thời hào hùng, một thời oanh liệt của 50 năm trước để khắc ghi công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu, nhớ mãi và tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Quân đội Việt Nam anh hùng, về một dân tộc anh hùng đã làm nên một kỳ tích vô cùng vẻ vang là chiến thắng giặc Mỹ xâm lược và bè lũ tai sai, thống nhất nước nhà. Chúng ta vui mừng thông báo với thế giới rằng dân tộc Việt Nam là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, quyết đấu tranh giành độc lập, tự do và thật sự đã là nước độc lập, tự do 50 năm qua.

Trong niềm vui mừng kỷ niệm ngày đại thắng hôm nay, chúng ta mãi ghi nhớ công lao xương máu của các Anh hùng Liệt sĩ, của hàng vạn đồng bào đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Hôm nay, chúng ta vui mừng họp mặt về đây còn là dịp mừng cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà sau 50 năm cần cù lao động, từ khai hoang phục hóa làm ra lương thực cho dân ta đủ ăn tiến dần đến có tích lũy để chia sẻ cho tỉnh bạn trong hoàn cảnh bị cấm vận suốt 20 năm và 10 năm, góp phần bảo vệ biên giới phía Bắc, biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc… Song, quân và dân Tiền Giang vẫn kiên cường vượt qua mọi thử thách, xây dựng kinh tế - xã hội tỉnh nhà ngày càng phát triển toàn diện. Thật đáng tự hào về những thành tựu rực rỡ ấy.

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG "BỘ ĐỘI CỤ HỒ" BẢO VỆ VỮNG CHẮC ĐỘC LẬP QUỐC GIA

Đại diện Lực lượng vũ trang tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt, Đại tá Phạm Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định: Để chúng ta có được cuộc sống thanh bình và thừa hưởng trọn vẹn 50 năm niềm vui chiến thắng trong bối cảnh đất nước hòa bình, ổn định và phát triển không ngừng như ngày hôm nay, đó là sự kết tinh của máu và nước mắt, là thành quả thiêng liêng của biết bao đồng bào, chiến sĩ cả nước đã ngã xuống, trong đó có hơn 35.000 liệt sĩ là con em của Tiền Giang anh hùng. Đặc biệt, có nhiều người đã hy sinh ngay trong thời khắc lịch sử của ngày toàn thắng và để lại nước mắt đau thương không gì bù đắp được cho những người ở lại, đó sẽ mãi mãi là bản hùng ca bất diệt được khắc ghi trong trang sử hào hùng và trường tồn mãi trong trái tim của mỗi người dân đất Việt.

Đại tá Phạm Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Đại tá Phạm Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu tại buổi họp mặt.

Hôm nay, các thế hệ những người con của đất Mẹ Tiền Giang hội ngộ về đây họp mặt kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, để cùng nhau nhắc và nhớ về một thời gian khó, gian lao, anh dũng với nhiều mất mát hy sinh nhưng rất vinh dự, tự hào. Chúng ta sẽ luôn ghi nhớ và giữ gìn cẩn thận niềm vinh dự, tự hào về lịch sử truyền thống vẻ vang của quân và dân ta. Mãi mãi ghi nhớ công lao sự hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân, của các thế hệ người Việt Nam đã làm nên kỳ tích lịch sử dân tộc. Năm nay, chúng ta họp mặt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, có thể là lần sau cùng còn mang địa danh tỉnh Tiền Giang, vì thế mà tháng Tư năm nay trở nên thật đặc biệt.

Chúng ta gác lại quá khứ để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn, nhưng không để quá khứ bị lãng quên theo năm tháng, không được lãng quên những mất mát, hy sinh mà nhân dân ta đã chịu đựng bởi kẻ thù hung ác, không được mơ hồ, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch vẫn đang chực chờ. Và vẫn còn đó lòng thù hận của những kẻ chiến bại, tuy đã bỏ chạy nhưng vì đã gây ra nhiều tội ác nên chưa dám sám hối tỉnh ngộ, vẫn còn tiếc nuối về một thời làm tay sai trong một thể chế ngoại lai, đã bị phân hủy theo thời gian. Dù hơi tàn, sức cạn không thể bôi đen được ngày 30-4-1975 nhưng chúng vẫn cố sức kêu gào chống phá quyết liệt, làm cho một phận thế hệ trẻ dễ bị "ô nhiễm" trong nhận thức về cuộc sống thanh bình hôm nay.

Chúng ta sống trong hòa bình hôm nay, không phải là điểm dừng để nghỉ ngơi, hưởng thụ mà là sự nối tiếp của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa, từ khi đất nước còn chưa nguy” trước những cơ hội và khó khăn, thử thách đan xen. Đất nước ta đang bước vào thời điểm có tính bước ngoặt của lịch sử phát triển. Đó là điểm hội tụ chiến lược sau gần 40 năm đổi mới đã đem đến cơ hội, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển lên tầm cao mới. Để tháo gỡ những nút thắt, khai thông điểm nghẽn đang cản trở kỷ nguyên phát triển, Đảng ta chủ trương thực hiện cuộc cách mạng xây dựng hệ thống chính trị thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn mới. Rồi đây, bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp xã được vẽ lại đậm nét hơn, không gian phát triển rộng lớn hơn, tầm nhìn xa hơn, cấp huyện sẽ không còn nữa, quê hương đang thay áo mới... nhưng những tên đất, tên người và những chiến công oanh liệt làm nên ngày toàn thắng, 30-4-1975 sẽ lắng đọng mãi với thời gian và in sâu vào trong ký ức của mỗi người, với quê hương, đất nước.

Lực lượng vũ trang Tiền Giang rất vinh dự, tự hào được thừa hưởng và viết tiếp truyền thống vinh quang của Lực lượng vũ trang cách mạng, của quân giải phóng oai hùng - lực lượng nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, lực lượng chủ công đã góp công lớn làm nên ngày đại thắng. Hình ảnh của những chiến sĩ giải phóng quân miền Nam anh hùng thành đồng Tổ quốc, luôn vượt lên như biểu tượng của lòng dũng cảm và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì nước, vì dân. Thời gian qua mau, những mất mát, đau thương và những ký ức về một thời chiến tranh đã lắng đọng vào quá khứ, nhưng những khí phách hào hùng, sự hy sinh anh dũng, những hành động quả cảm xông pha trong mưa bom, bão đạn quân thù của những chiến binh năm xưa, mãi mãi là niềm tự hào về một Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng.

Tự hào tiếp nối truyền thống của lớp người đi trước, chúng tôi luôn sáng suốt trong nhận thức và hành động, khi đất nước thanh bình, sứ mệnh của Quân đội, của Lực lượng vũ trang Tiền Giang không hề nhẹ nhàng hơn vẫn phải là những người đầu tiên có mặt nơi “đầu sóng ngọn gió” và vẫn phải tự đặt lên vai mình trách nhiệm cao cả. Cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề lớn, nhiều tâm trạng nghĩ suy, nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp... nhưng Lực lượng vũ trang Tiền Giang luôn trong tâm thế “vừa chạy, vừa xếp hàng đầu”, sẵn sàng thích ứng với mọi hoàn cảnh, luôn tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sẵn sàng nhận và thực thi nhanh chóng để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

TUỔI TRẺ TIỀN GIANG TIẾP BƯỚC XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG

Đại diện cho thế hệ trẻ Tiền Giang, đồng chí Nguyễn Quang Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang bày tỏ: Ngày 30-4 không chỉ là một cột mốc vàng son trong lịch sử dân tộc, mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để thế hệ trẻ hôm nay tự hào, trân quý và nỗ lực cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước. Đối với tuổi trẻ Tiền Giang, Chiến thắng 30-4 là lời nhắc nhở sâu sắc về ý chí kiên cường, lòng yêu nước và khát vọng độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Quang Minh, Bí Thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang đại diện cho thế hệ trẻ Tiền Giang bày tỏ quyết tâm tiếp bước cha anh xây dựng quê hương
Đồng chí Nguyễn Quang Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang đại diện cho thế hệ trẻ bày tỏ quyết tâm tiếp bước cha anh xây dựng quê hương.

Thế hệ trẻ Tiền Giang hôm nay được sống trong hòa bình, phát triển và đang từng ngày khẳng định vai trò tiên phong trong học tập, lao động, khởi nghiệp, chuyển đổi số, phát triển kinh tế nông nghiệp - nông thôn và xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Các bạn đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, các phong trào sáng tạo, khởi nghiệp từ nông sản địa phương, chuyển giao khoa học - kỹ thuật vào sản xuất - đó chính là cách chúng ta viết tiếp trang sử hào hùng bằng những hành động thiết thực.

Chương trình văn nghệ chào mừng họp mặt với những ca khúc cách mạng khơi dậy truyền thống hào hùng của dân tộc
Chương trình văn nghệ chào mừng họp mặt với những ca khúc cách mạng khơi dậy truyền thống hào hùng của dân tộc.

Trong thời gian tới, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, bồi dưỡng khát vọng cống hiến để mỗi bạn trẻ đều ý thức rõ vai trò của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến các thế hệ cha ông đi trước và kêu gọi tuổi trẻ Tiền Giang tiếp tục phát huy truyền thống, sống trách nhiệm, sống tử tế, dám nghĩ, dám làm vì một Việt Nam phát triển hùng cường.

THỦY HÀ - HÀ NAM

 

.
.
.