.
CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG "CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ" NĂM HỌC 2021 - 2022 DO CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT TIỀN GIANG TÀI TRỢ - BÁO ẤP BẮC TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Chắp cánh cho những ước mơ bay xa

Cập nhật: 10:14, 05/08/2022 (GMT+7)

Mỗi cảnh đời một số phận khác nhau, nhưng điểm chung của 75 học sinh, sinh viên (HS-SV) được nhận học bổng từ Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” lần này là nghị lực vượt khó, tinh thần hiếu học.

Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc Nguyễn Minh Tân và Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang Nguyễn Minh Hiếu trao học bổng cho các em học sinh.
Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc Nguyễn Minh Tân và Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang Nguyễn Minh Hiếu trao học bổng cho các em học sinh.

Mỗi suất học bổng được trao tận tay cho các em HS-SV tuy có giá trị không lớn, nhưng đó là món quà vô giá, là nguồn động viên, khích lệ tinh thần rất lớn để chắp cánh cho những hoài bão, ước mơ của các em bay cao, bay xa hơn.

CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ

Những ngày đầu tháng 8-2022, tại hội trường Trường Đại học Tiền Giang, 75 HS-SV đã tham dự buổi Lễ trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm học 2021 - 2022 thật ấm áp và xúc động. Mỗi hoàn cảnh của các em HS-SV là một câu chuyện khác nhau, nhưng điều trân quý ở các em là nghị lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, trong học tập. Và các em đã được tiếp sức từ Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” để tiếp tục hành trình chinh phục tri thức.

Quang cảnh Lễ trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm học 2021 – 2022.
Quang cảnh Lễ trao học bổng “Chắp cánh ước mơ” năm học 2021 – 2022.

Hình ảnh người ông với dáng người gầy còm, tay run run chống gậy dẫn đứa cháu gái đến nhận học bổng đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Qua thăm hỏi được biết ông tên Nguyễn Văn Út, ở xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, là ông ngoại của em Phan Thảo Vy, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Điềm Hy. “Trước ngày đứa cháu gái nhận học bổng, cả hai ông cháu đều không ngủ được, trông chờ trời sáng để bắt “xe ôm” xuống Mỹ Tho nhận học bổng”, ông Út chia sẻ.

Ông Út kể, gia đình nghèo, mẹ Thảo Vy làm công nhân ở khu công nghiệp chẳng may mắc Covid-19 qua đời vào cuối năm 2021, để lại hai đứa con gái cho ông bà nuôi dưỡng. Cuộc sống gia đình thiếu trước, hụt sau mà hai vợ chồng lại tuổi cao, sức yếu, đau bệnh triền miên, nhưng vì thương con, thương cháu, ai thuê gì ông bà cũng làm để kiếm tiền lo cho hai đứa cháu ăn học.

Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc Nguyễn Minh Tân trao học bổng cho các em  học sinh.
Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc Nguyễn Minh Tân trao học bổng cho các em học sinh.

Ngồi trong hội trường, thỉnh thoảng lấy bàn tay gầy còm run run lau dòng nước mắt, ông Út chia sẻ: “Đời tôi đã khổ, tôi không muốn đời các cháu tôi phải khổ nữa. Vợ chồng tôi còn sống ngày nào, thì quyết không để các cháu phải bỏ học.

Tuy nhiên, ngẫm lại mà buồn, bởi cả vợ chồng tôi đều tuổi cao, sức yếu không biết mình còn sống bao lâu, để lo cho các cháu. Nhưng cũng thật hạnh phúc khi hiện tại nhìn thấy các cháu lớn lên từng ngày và được đến trường học tập như bao bạn bè cùng trang lứa”.

Lắng nghe câu chuyện của em Phạm Thị Thùy Trang, sinh viên ngành Sư phạm mầm non, Trường Đại học Tiền Giang trong phần giao lưu, cả hội trường lắng lại với sự đồng cảm, thương yêu. Trang sinh ra đã mồ côi cha mẹ, em được ngoại cưu mang, chăm sóc và cho ăn học.

Vượt qua mặc cảm số phận và hoàn cảnh nghèo khó, Trang vẫn cố gắng học tập thật tốt và hiện tại em là sinh viên năm 2 ngành Sư phạm mầm non. Xa nhà lên TP. Mỹ Tho học tập, ngoài giờ học, Trang tranh thủ làm thêm để có tiền trang trải chi phí học tập.

Trang xúc động chia sẻ: “Em rất cảm ơn Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” và các đơn vị tài trợ đã trao cho em suất học bổng này. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để có việc làm, trở thành người có ích, không phụ lòng những người tổ chức thực hiện Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” đã giúp đỡ cho em”.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang Nguyễn Minh Hiếu trao học bổng cho các em học sinh.
Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang Nguyễn Minh Hiếu trao học bổng cho các em học sinh.

Hoàn cảnh của em Đoàn Thị Ngọc Oanh, sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi cũng không kém phần khó khăn. Thiếu vắng tình thương của cha từ nhỏ, mẹ Oanh là cô Đoàn Thị Thanh Hoa, ở xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo dù bị khuyết tật ở chân nhưng vẫn phải tất tả mưu sinh với nghề sửa quần áo để nuôi Oanh khôn lớn và chăm lo việc học tập của Oanh. Cuộc sống thiếu trước, hụt sau nhưng cô Hoa nhất quyết không để con phải nghỉ học.

Cô Hoa kể, hồi nhỏ mỗi lần nghe con hỏi về cha mà ứa nước mắt và cô chỉ biết ôm con vào lòng an ủi, động viên. Còn Oanh thì bảo: “Con thương mẹ, con sẽ ở với mẹ và cố gắng học tập thành tài để chăm lo cho mẹ và bản thân có cuộc sống đỡ vất vả hơn”.

“Nghe con nói vậy làm tim của người làm mẹ như tôi đau như cắt. Thấy con ham học, tôi vui lắm! Ở quê làm lụng được bao nhiêu, tôi cũng dành dụm gửi tiền lên cho con đóng học phí, mua tài liệu… phục vụ cho việc học tập. Nghe con được nhận học bổng từ Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ”, tôi rất vui, với số tiền học bổng có thể giúp Oanh xoay xở đóng học phí trong đầu năm học mới”, cô Hoa chia sẻ.

Ý NGHĨA NHÂN VĂN SÂU SẮC

Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” là hoạt động từ thiện - xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc do Báo Ấp Bắc tổ chức nhiều năm qua. Năm nay, chương trình diễn ra trong bối cảnh rất đặc biệt khi tỉnh nhà vừa bước qua sự “càn quét” của đại dịch Covid-19 và năm học 2022 - 2023 sắp bắt đầu.

Chương trình đã tiếp sức kịp thời cho rất nhiều hoàn cảnh HS-SV vượt khó, vươn lên trong cuộc sống và học tập. Chương trình học bổng này đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các đơn vị phối hợp tổ chức, nhất là đơn vị tài trợ kinh phí thực hiện là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang.

Ông Nguyễn Văn Út (ở xã Điềm Hy, huyện Châu Thành) dẫn đứa cháu ngoại Phan Thảo Vy, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Điềm Hy đến nhận học bổng.
Ông Nguyễn Văn Út (ở xã Điềm Hy, huyện Châu Thành) dẫn đứa cháu ngoại Phan Thảo Vy, học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Điềm Hy đến nhận học bổng.

Ông Nguyễn Minh Hiếu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang cho biết, cùng với hoạt động kinh doanh thì an sinh xã hội là một trong những lĩnh vực được cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang đặc biệt quan tâm. Học bổng “Chắp cánh ước mơ” là một trong những chương trình lớn do Báo Ấp Bắc tổ chức nhằm chung tay tiếp sức cho HS-SV có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó đến trường và học tập tốt.

Với tinh thần đó, ông Nguyễn Minh Hiếu mong các em HS-SV tiếp tục cố gắng, nỗ lực học tập để có thể hoàn thành ước mơ của mình và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Trong thời gian tới, Công ty sẽ cố gắng tiếp tục đồng hành cùng chương trình để trao những phần học bổng ý nghĩa thiết thực đến các em HS-SV nghèo trên địa bàn tỉnh.

Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc Nguyễn Minh Tân cảm ơn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang đã đồng hành cùng Báo Ấp Bắc thực hiện Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ”. “Thông qua chương trình, nhiều câu chuyện về hoàn cảnh gia đình, những tấm gương HS-SV vượt khó đã làm lay động lòng người. Dẫu biết cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng đừng vì thế mà các em buông xuôi. Các em hãy cố gắng vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập. Bởi lúc nào chúng tôi - những người tổ chức Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” cũng sẽ luôn là cầu nối để chuyển những tấm lòng của các nhà hảo tâm đến với các em, giúp các em sớm hoàn thành ước mơ của mình”, Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc chia sẻ.

Vậy là thêm một lần nữa Chương trình học bổng “Chắp cánh ước mơ” đã được thực hiện, chúng tôi - những người làm chương trình luôn tâm niệm: Những suất học bổng tuy không lớn về mặt vật chất nhưng là sự “tiếp sức, hà hơi” để ước mơ các em HS-SV có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục bay cao, bay xa.

Đ.PHI - C.THẮNG

.
.
.