Thứ Tư, 09/07/2014, 14:23 (GMT+7)
.

Bình yên nơi sóng biển

Chuyến đi thực tế của chúng tôi ra Cồn Ngang - cái cồn vừa mới trồi lên khỏi mặt nước chừng chục năm nay, chưa có 1 cư dân nào tới ở. Vậy mà ở nơi đây đã xanh ngát những hàng dương và sừng sững mọc lên 1 chốt gác biên phòng.

Rời Cồn Ngang, sau khi ghé thăm Đồn Biên phòng 582, chúng tôi lại về với Hải đội 2. Trong cái bắt tay nồng ấm, nhìn gương mặt sạm màu mưa, nắng và nghe cái giọng nói “đầu sóng, ngọn gió” đầy lạc quan của Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Hải đội trưởng Hải đội 2: “Thế nào, đã cảm nhận được gì chưa? Ở đây chỉ có nắng và gió, mưa và bão, mặn và phèn. Thế nhưng, các anh nhìn xem, bầu trời vẫn trong xanh và biển vẫn rì rào ca hát” thì mọi mệt nhọc trong chuyến đi của chúng tôi tự dưng tan biến mất.

Nơi đây thiệt bình yên! Nhưng để có được sự bình yên nơi đầu sóng ngọn gió này, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 nói riêng, bộ đội Biên phòng nói chung đã không quản ngại ngày đêm, mưa nắng, khó khăn, gian khổ để tuần tra canh gác, chốt giữ, ngăn chặn mọi sự xâm nhập từ bên ngoài vào; đồng thời các anh còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng, chống tội phạm để giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biển phía Đông của tỉnh.

Luyện tập bắn súng.
Luyện tập bắn súng.

Đại úy Nguyễn Bá Hùng, Chính trị viên Hải đội mở đầu câu chuyện: “Tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp cả về quân sự lẫn kinh tế, các thế lực thù địch luôn tìm mọi cơ hội để chống phá ta. Là đơn vị cơ động sẵn sàng chiến đấu cao, chịu trách nhiệm giữ vững một vùng biên giới biển của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ Hải đội 2 luôn có mặt thường xuyên nơi đầu sông, cửa biển.

Hàng năm chúng tôi đều xây dựng kế hoạch và nhiều phương án tác chiến trong mọi tình huống có thể xảy ra. Tác chiến trong điều kiện mưa gió, trong đêm, khi thủy triều lên hoặc khi thủy triều xuống. Phương án tác chiến trên bản đồ, bằng tọa độ và phương án tác chiến ngay trên thực địa. Nhiệm vụ càng nặng nề, chúng tôi càng quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành. Công tác chính trị tư tưởng luôn được chúng tôi đặt lên hàng đầu.

Cánh lính chúng tôi không chỉ nói đùa với nhau: “Tư tưởng chưa thông, mang bình toong không nổi”, mà thực tế là vậy. Cho nên, mọi chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng… đều được quán triệt sâu sắc đến từng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Bên cạnh đó, chúng tôi luôn chú trọng đến công tác học tập chính trị và huấn luyện quân sự cho cán bộ, chiến sĩ theo đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc, tại chỗ”.

Chúng tôi còn tham gia diễn tập để khi có tình huống xảy ra sẽ có biện pháp xử lý kịp thời. Chính vì vậy, Hải đội 2 luôn đạt thành tích cao trong các phong trào thi đua cấp cụm. Mới đây, không chỉ được Bộ Chỉ huy và UBND tỉnh tặng Bằng khen, Hải đội 2 còn được đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng về thành tích chống buôn lậu”.

Câu chuyện bắt bọn gian tặc khá hấp dẫn. Thiếu tá Nguyễn Văn Hải, Hải đội trưởng Hải đội 2 góp lời: “Trước đó, qua công tác nắm bắt dư luận, nắm bắt thông tin, chúng tôi xác định có 1 nhóm chuyên khai thác trái phép sắt thép phế liệu từ các tàu chìm. Sau khi lập phương án phối hợp với các đồn biên phòng và qua công tác trinh sát điều tra, theo dõi, chúng tôi đã bắt quả tang nhóm tội phạm này, thu giữ hàng chục tấn sắt thép phế liệu.

Phối hợp với Đồn Biên phòng 578, chúng tôi còn phát hiện 1 nhóm chuyên vận chuyển trái phép các loại động vật hoang dã quý hiếm trị giá lên tới hơn 100 triệu đồng. Mới đây, nắm bắt thông tin và qua công tác tuần tra kiểm soát, chúng tôi lại bắt giữ 1 vụ vận chuyển, tàng trữ chất nổ trái phép…”.

Chuyện ở Hải đội 2 không chỉ có vậy. Ngay từ khi bước vào cổng doanh trại, chúng tôi đã choáng ngợp bởi cảnh quan sạch và đẹp. Đường vào doanh trại là 2 hàng cây cảnh bonsai, kiểng cổ, thảm cỏ xanh, băng ghế đá. Đầu kia giàn bầu khoe sắc vàng chanh, bên này liếp cà điểm thêm sắc tím.

Thiếu tá Nguyễn Văn Hải tự hào: “Hải đội 2 đang được Bộ Chỉ huy đánh giá là một trong những đơn vị điển hình trong phong trào xây dựng doanh trại xanh - sạch - đẹp”. Anh còn “bật mí” thêm, mặc dù sống trong môi trường phèn và mặn, nhưng mùa nào thức nấy, các anh hoàn toàn tự túc được rau xanh.

Về chăn nuôi, ngoài heo, gà, bò, dê, các anh còn nuôi trồng thủy sản. Để đảm bảo vệ sinh môi trường, đơn vị đã sử dụng hầm bioga, tiết giảm được chi phí chất đốt…; tính trung bình mỗi năm các anh thu được khoảng 150 triệu đồng, góp phần nâng cao cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, Hải đội 2 còn làm công tác từ thiện - xã hội như: Góp gạo giúp bà con nghèo; quần áo, tập vở cho các em học sinh; nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ hàng năm, đơn vị còn trích quỹ tặng xã Tân Thành 10 triệu đồng. Còn như chuyện giúp dân phòng, chống thiên tai và xây dựng các công trình phúc lợi xã hội có ghi ra cũng không xuể. Tình quân - dân đậm đà biết mấy!

ĐẬU VIẾT HƯƠNG

.
.
.