Thứ Sáu, 16/04/2021, 10:16 (GMT+7)
.

"Đôi bàn tay" những người mẹ áo Blouse

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Nhi, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, ngoài công việc chuyên môn khám, điều trị, các y, bác sĩ, y tá, điều dưỡng nơi đây còn mang trên mình một sứ mệnh cao cả khác, đó là làm “mẹ hiền” của nhiều đứa trẻ không may chào đời khi chưa đủ tháng, tròn ngày. Những chiếc áo blouse cứ lặng thầm dõi theo từng nhịp thở, từng cái ngọ nguậy thức giấc của các bé sơ sinh… Và cũng chính đôi bàn tay ấy chăm chút từng giọt sữa, miếng tã, những vết thương chưa lành, cùng với gia đình mang hơi ấm tình thương đến với các bé.

Các thầy thuốc phải soi đèn, nỗ lực tìm trên đôi tay bé tí những mạch máu gần như lặn mất của bé Đăng Khoa (8 tháng tuổi), con chị Đinh Thị Kim Chi, ngụ xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, đang chống chọi với căn bệnh liệt tủy bẩm sinh.
Các thầy thuốc phải soi đèn, nỗ lực tìm trên đôi tay bé tí những mạch máu gần như lặn mất của bé Đăng Khoa (8 tháng tuổi), con chị Đinh Thị Kim Chi, ngụ xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè, đang chống chọi với căn bệnh liệt tủy bẩm sinh.
Ngày cũng như đêm, bé Đăng Khoa không thể tự thở, được các thầy thuốc liên tục hút đàm bằng máy và cùng người thân của bé không rời mắt theo dõi sức khỏe của bé.
Ngày cũng như đêm, bé Đăng Khoa không thể tự thở, được các thầy thuốc liên tục hút đàm bằng máy và cùng người thân của bé không rời mắt theo dõi sức khỏe của bé.
Đôi bàn tay khéo léo của điều dưỡng chăm chút từng giọt sữa cho bé.
Đôi bàn tay khéo léo của điều dưỡng chăm chút từng giọt sữa cho bé.
Với những ca phức tạp, được các bác sĩ đầu ngành của tỉnh hội chẩn, đưa ra biện pháp chữa trị kịp thời, hiệu quả.
Với những ca phức tạp, được các bác sĩ đầu ngành của tỉnh hội chẩn, đưa ra biện pháp chữa trị kịp thời, hiệu quả.
Bé Phan Thành Đạt, con chị Đoàn Thị Hà, ngụ xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, bị mắc chứng bệnh “quên thở”, 4 năm nay Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Nhi là nhà; các y, bác sĩ,   y tá, điều dưỡng là những người mẹ của bé.
Bé Phan Thành Đạt, con chị Đoàn Thị Hà, ngụ xã Phú Nhuận, huyện Cai Lậy, bị mắc chứng bệnh “quên thở”, 4 năm nay Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Nhi là nhà; các y, bác sĩ, y tá, điều dưỡng là những người mẹ của bé.
Tình yêu thương của bé Đạt dành cho thầy thuốc của  Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Nhi.
Tình yêu thương của bé Đạt dành cho thầy thuốc của Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Nhi.
 …đến làm vệ sinh, thay đồ cho bé, giúp bé từng bước cảm nhận thế giới bên ngoài.
…đến làm vệ sinh, thay đồ cho bé, giúp bé từng bước cảm nhận thế giới bên ngoài.
Đối với những bé sinh non, được theo dõi và chăm sóc đặc biệt, vì bé không thể bú bình. Các điều dưỡng thay mẹ cháu truyền từng giọt sữa cho bé.
Đối với những bé sinh non, được theo dõi và chăm sóc đặc biệt, vì bé không thể bú bình. Các điều dưỡng thay mẹ cháu truyền từng giọt sữa cho bé.

 THU HOÀI - TUẤN LÂM

.
.
.