Chủ Nhật, 06/04/2014, 07:27 (GMT+7)
.

Man City 4-1 Southampton: 3 điểm nhẹ nhàng

Đội khách mắc sai lầm dẫn đến bàn thua chỉ hơn 2 phút sau khi bóng lăn. Trong một pha xâm nhập vòng cấm của Dzeko, trung vệ Fonte thò chân ngáng tiền đạo của Man City một cách lộ liễu. Cho dù cú ngáng chân chỉ chạm nhẹ vào Dzeko, nhưng đó là một pha chủ động phạm lỗi rất rõ ràng và không ai có quyền trách tiền đạo người Bosnia khi anh ngã trong vòng cấm. Một quả penalty được thổi, và Yaya Toure rất dễ dàng biến nó thành bàn thắng mở tỷ số bằng một cú dứt điểm nhẹ nhàng.

Man City đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League.
Man City đã vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Premier League.

Sau bàn thắng sớm, Man City chọn lối chơi an toàn. Bắt đầu từ phút thứ 10, Southampton bắt đầu liên tục lên bóng và có những cơ hội nguy hiểm trước khung thành của Joe Hart. Tuy nhiên, phần lớn các đường chuyền cuối cùng của đội khách đều không đến được đích cuối cùng một cách chính xác. Trong hiệp 1, họ chỉ có 3 cú dứt điểm từ các pha phối hợp, trong đó có 2 lần là những cú sút xa cầu may.

Tuy nhiên, đến phút 37, Southampton có bàn thắng gỡ hòa. Zabaleta đã phạm lỗi khá thô với Cork trong vòng cấm và trọng tài Foy phải thổi quả phạt đền thứ 2 của ông trong trận đấu. Thủ môn Joe Hart đoán đúng hướng bóng từ quả đá của Lambert, nhưng không thể cản phá. Tỷ số là 1-1 cho Southampton.

Đúng vào lúc mà người ta bắt đầu tưởng tượng ra một trận đấu khó khăn cho Man City thì tổ trọng tài tạo ra bước ngoặt. Đó là phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1. Silva nhận bóng trong tư thế việt vị trước khi kiến tạo cho Nasri ghi bàn. Trong tình huống đó, các cầu thủ Southampton gần như đã dừng lại để chờ tiếng còi thổi phạt việt vị của trọng tài, thứ không bao giờ đến. Bàn thắng được công nhận.

Đúng 3 phút sau, Dzeko nâng tỷ số lên 3-1 từ một quả tạt chính xác từng centimet của Kolarov. Man City gần như đã rời sân trong giờ nghỉ với 3 điểm trong túi.

Hiệp 2 không có nhiều diễn biến đáng chú ý ngoại trừ việc hàng công Man City chơi khá ẩu. Khí thế của Southampton không còn được như trong hiệp 1 (suốt hiệp 2 họ chỉ có đúng một cú dứt điểm), và đội chủ nhà có rất nhiều cơ hội.

Đáng kể nhất là một pha bỏ lỡ của Dzeko ở phút 58, khi anh đối diện với khung thành trống. Chỉ sau tình huống đó ít phút, tiền đạo này bị thay ra khỏi sân để nhường chỗ cho Negredo. Phải sau rất nhiều tình huống phí phạm, đến phút 81, Man City mới có thêm một bàn thắng do công của Jovetic.

Đây không hề là một trận đấu xuất sắc của Man City, nhưng họ đã chơi đủ hay để có 3 điểm trước một Southampton yếu đuối bất thường.

(Theo bongdaplus.vn)

.
.
.