Thứ Hai, 18/05/2015, 06:29 (GMT+7)
.

Việt Nam hòa Triều Tiên 1-1 dù Hồng Quân ghi bàn đẹp mắt

Mạc Hồng Quân chỉ mất ba phút sau khi vào sân để phá vỡ thế bế tắc. Một cú sút căng ở góc hẹp của tiền đạo Quảng Ninh làm dậy sóng sân Mỹ Đình. Hồng Quân là một trong sáu cầu thủ U23 được đôn lên tuyển Việt Nam đá trận giao hữu với Triều Tiên và anh đã tận dụng rất tốt cơ hội hiếm hoi mà HLV Miura trao cho.

cd
Mạc Hồng Quân mừng bàn thắng mở tỷ số đẹp mắt. Ảnh: Giang Huy

Thế trận phòng ngự chặt chẽ có lẽ đã mang về cho Việt Nam một chiến thắng trước đối thủ mạnh đến từ Bắc Á. Nhưng đến phút 83, Triều Tiên được hưởng quả phạt đền do bóng chạm tay Huy Cường trong vòng cấm. Kum Song không thắng được Nguyên Mạnh trên chấm 11 mét nhưng anh lại ghi bàn ở tình huống đá bồi sau đó.

Bị gỡ hòa ở những phút cuối có thể làm các cầu thủ và cổ động viên chủ nhà thất vọng. Chiến thắng luôn mang lại nhiều niềm vui hơn một kết quả hòa, dù rằng đây chỉ là một trận giao hữu. Về chuyên môn, HLV Miura lại thu về nhiều thông tin quý giá từ trận đấu thử nghiệm này. Hy vọng, ông sẽ có những sự chuẩn bị tốt cho trận đấu với Thái Lan một tuần sau đây. Ngày 24-5, Việt Nam sẽ gặp thầy trò Kiatisuk trên đất bạn trong khuôn khổ vòng loại World Cup.

(Theo vnexpress.net)

.
.
.