Thứ Sáu, 09/10/2015, 09:17 (GMT+7)
.

ĐT Việt Nam rơi chiến thắng ở những giây bù giờ cuối cùng

Bằng một chiến thuật hợp lý, ĐT Việt Nam đã sớm mở tỷ số và tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Song thầy trò Miura vẫn phải chấp nhận một trận hòa đầy tiếc nuối khi để thủng lưới ở những giây bù giờ cuối cùng.

Tiếc! Đó là cảm xúc chung của tất cả người hâm mộ Việt Nam sau khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài Christopher vang lên. ĐT Việt Nam đã trình diễn một lối chơi hiệu quả và đầy hợp lý trước Iraq - đội bóng được đánh giá cao hơn chúng ta rất nhiều về trình độ, đẳng cấp cũng như thể lực. Song bàn thắng trên chấm phạt đền của Younis Mahmoud đúng ở thời điểm trận đấu chỉ còn 10 giây đã khiến thầy trò HLV Miura phải ngậm ngùi rời Mỹ Đình với chỉ 1 điểm.

Hàng phòng ngự của Việt Nam về cơ bản đã phong tỏa được các mũi nhọn trên hàng công Iraq - Ảnh: Phan Tùng
Hàng phòng ngự của Việt Nam về cơ bản đã phong tỏa được các mũi nhọn trên hàng công Iraq. Ảnh: Phan Tùng

Trở lại với diễn biến chính trong cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Iraq. Tâm thế là đội bóng cửa dưới hóa ra lại đem đến những tín hiệu tích cực trong lối chơi của ĐT Việt Nam. Những sự chuẩn bị kỹ càng về chuyên môn trong suốt nhiều ngày qua đã giúp Công Vinh và các đồng đội tiếp cận trận đấu một cách chủ động. Họ chủ trương chơi pressing toàn sân, áp sát đối thủ mỗi khi họ có bóng, cô lập mũi nhọn chủ lực Younis Mahmoud và cố gắng phong tỏa sức mạnh từ hai biên - thứ vũ khí vốn được xem là tối thượng của Iraq.

Bên cạnh lối đá phòng ngự chủ động, ĐT Việt Nam cũng chủ trương tìm kiếm cơ hội để tổ chức phản công nhanh. Ngay ở giây đầu tiên trận đấu, tận dụng sai lầm của tiền vệ trung tâm bên phía đối thủ, Công Vinh cầm bóng đột phá trước khi tung cú sút xa chệch xà ngang, báo hiệu một ngày làm việc vất vả đối với thủ thành Noor Sabri. Đến phút 12, ĐT Việt Nam lại có thêm cơ hội khi Huy Toàn xâm nhập rất nhanh vào vòng cấm để đón đường chuyền từ cánh phải của đồng đội. Đáng tiếc anh lại đánh đầu hụt bóng.

Song đoàn quân của HLV Miura cũng không phải chờ đợi quá lâu để ăn mừng bàn thắng. Phút 25, sau một thoáng quan sát chớp nhoáng, Trọng Hoàng thực hiện đường chọc khe cho Công Vinh phá bẫy việt vị rồi thực hiện cú sút góc gần mở tỷ số cho ĐT Việt Nam. Có được bàn thắng, ĐT Việt Nam như được tiếp thêm khí thế hừng hực. Phút 32, chúng ta suýt có thêm bàn thắng thứ 2 nếu cú dứt điểm cận thành bằng chân trái của Mạc Hồng Quân không đi vọt xà.

Trước sức ép từ phía đội nhà cũng như nhận bàn thua sớm, HLV Yahya Alwan liên tục có sự điều chỉnh nhân sự và lối chơi. Iraq lập tức dồn ép Việt Nam sau giờ nghỉ. Thống kê cho thấy, đối phương kiểm soát bóng tới 69% so với Việt Nam. Hàng loạt cơ hội cũng được đội bóng Trung Đông tạo ra trước khung thành Việt Nam với các cú sút nguy hiểm của Ali Adnan, Ismael hay Mohanad Karrar. Song tất cả đều đã phải ngả mũ bái phục trước sự xuất thần của Nguyên Mạnh.

Không dưới 5 lần, thủ thành thuộc biên chế SLNA có những pha bay người cứu thua xuất sắc khiến các chân sút của Iraq phải ôm đầu tiếc nuối.

Ngược lại, ĐT Việt Nam có những pha phản công nhanh chớp nhoáng nhưng Công Vinh lại không thể tận dụng thành công cơ hội. Những tưởng thầy trò Miura sẽ rời sân với 3 điểm đầy thuyết phục thì đúng ở những giây bù giờ cuối cùng, Thanh Hiền lại sơ ý để bóng chạm tay sau pha phá bóng lên của đồng đội. Trên chấm phạt đền, Younis Mahmoud đã thực hiện thành công để mang về một trận hòa đầy may mắn cho Iraq.

Tiếc nuối là cảm xúc chung của thầy trò Miura vào thời điểm hiện tại. Song nhìn theo hướng tích cực, đây là trận đấu mà ĐT Việt Nam đã thể hiện lối chơi hợp lý, hiệu quả và thuyết phục người hâm mộ. Tuy vậy các cầu thủ cũng cần phải rút ra một số bài học cho trận đấu với Thái Lan vào ngày 13-10 tới. Đó là tránh những pha phạm lối ở trước vòng cấm - điều mà các hậu vệ của ĐT Việt Nam liên tục mắc phải trong cuộc đối đầu tối nay.

(Theo bongdaplus.vn)

.
.
.